Thượng tọa Thích Huệ Thông: Người luôn đề cao tinh thần hòa hợp, đoàn kết…

Cập nhật: 08-10-2015 | 08:38:01

Có lần, khi nghe Thượng tọa (TT) Thích Huệ Thông được bầu vào Ban Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), tôi “đánh bạo” hỏi rằng: Thi gian đâu để thầy làm hết “Phật sự đa đoan”? TT Thích Huệ Thông cưi: “Phải sắp xếp công việc khoa học và hơn hết là có sự hòa hợp, quyết tâm trong Giáo hội thì việc gì cũng viên mãn”. Đúng là phải thật giỏi giang, quyết đoán mới hoàn thành quá nhiều công việc với phương châm “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”. Và TT Thích Huệ Thông - Ủy viên Thư ký Ban Thưng trc Hội đồng Trị s, Phó Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chnh Thư ký Ban Hoằng php Trung ương, Phó Trưởng ban Kiểm sot Trung ương, Phó Trưởng ban Từ thiện Trung ương, Trưng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương vẫn ngày ngày miệt mài cho công tác Phật s, góp phần giúp tốt đạo, đẹp đi…


Thượng tọa Thích Huệ Thông
(bìa trái) trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo

Hết mình vì Phật sự

Trước hết là phương pháp “chia thời gian” theo kiểu cách nhật trong một tuần làm việc của TT Thích Huệ Thông để lo việc của Trung ương Giáo hội và ở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Thế nên, TT Thích Huệ Thông thường “làm việc ở hai văn phòng”, phải đi đi về về giữa Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. Đó là chưa kể những chuyến đi công tc và tham gia chương trnh từ thiện…

Nhưng gặp được TT Thích Huệ Thông thì cũng… được việc ngay bởi thầy có thể trả lời phỏng vấn bất cứ lúc nào và chẳng cần giấy tờ, văn bản gì cả. Có lẽ cũng vì điều này mà cánh báo chí chúng tôi cũng thường gặp gỡ TT Thích Huệ Thông xin ý kiến của thầy cho nhiều chuyên đề, chương trình về tôn giáo, lịch sử, xã hội của Bình Dương. Là một người nắm chắc nhiều chứng cứ lịch sử, thông thạo về Phật giáo nên TT Thích Huệ Thông sẽ trả lời lưu loát cho những câu hỏi từ bình thường đến… cắc cớ của bất cứ ai. Đó cũng là điều mà người gặp TT Thích Huệ Thông sẽ ấn tượng mãi: Thông minh, nhanh nhẹn và sâu sắc… Cũng từ những đức tính này mà thầy giải quyết công việc rất nhanh chóng, thấu đáo và đạt tình đạt lý…

TT Thích Huệ Thông (sinh năm 1960), là con thứ 8 và cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 9 chị em. Thân phụ của TT Thích Huệ Thông là Hòa thượng Thích Thiện An, sinh năm 1918, xã Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thân mẫu là bà Huỳnh Thị Báu, sinh năm 1927, nguyên quán tại xã Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên. Hòa thượng Thích Thiện An sinh ra trong gia đình có truyền thống Nho giáo, yêu nước và kính tin Tam bảo, ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Phật giáo. Ông nội của TT Thích Huệ Thông đã vào vùng đất Phước Hòa lập nghiệp và kết duyên với bà nội của thầy tại vùng đất Tân Uyên. TT Thích Huệ Thông tng tâm sự: “Ông nội của tôi được nhiều người gọi là ông thầy Huế tức là những người từ miền Trung đến định cư ở miền Nam và thường khám bệnh, bốc thuốc chữa trị bệnh từ thiện giúp bà con. Ông là người am học Nho giáo và có tinh thần yêu nước nên cha của tôi cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng ny. Sự kế tha này từ đời này sang đời khác. Tôi cũng luôn tự hào về truyền thống gia đình của mình”.

Sự đóng góp cho Phật giáo của tỉnh Sông Bé - Bình Dương của TT Thích Huệ Thông có thể kể từ năm 1983, năm đó TT Thích Huệ Thông mới 23 tuổi, Phật giáo Sông Bé tiến hành Đại hội lần thứ I. Thời kỳ đó, Hòa thượng Trí Tấn làm Trưởng ban Trị sự. Hòa thượng Huệ Thành - nguyên Tăng Thống GHPG Cổ Truyền Việt Nam (Biên Hòa - Đồng Nai) đã gửi gắm TT Thích Huệ Thông cho Hòa thượng Trí Tấn bởi nhận thấy ở TT Thích Huệ Thông có nhiều tố chất tốt, có thể tham gia điều hành công tác Phật sự. Hòa thượng Huệ Thành đã gửi lá thư với nội dung “Hãy đưa Huệ Thông vào Ban Trị sự để chú ấy phụ lo công tác Phật sự” nhưng do tuổi đời còn trẻ, chưa đủ theo quy định nên vẫn chưa thể bố trí… Vì thế nên năm 1985, khi Ban Đại diện Phật giáo huyện Tân Uyên (cũ) được thành lập, TT Thích Huệ Thông được bầu vào lm Thư ký Ban Đi diện. Đến 1987, Thượng ta được đi hội suy cử vo cương vị Phó Thư ký kiêm Chnh Văn phng Ban Trị sự Phật giáo tnh Sông Bé và kể từ đó, TT Thích Huệ Thông kế tha các bậc tiền bối qua các thời kỳ để lãnh đạo công tác Phật sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng với bề dày truyền thống Phật giáo Bình Dương, gắn liền với phương châm “Đạo pháp đồng hành cùng với sự phát triển của dân tộc”.

Tâm huyết với hoạt động từ thiện

Với vai trò, trách nhiệm của một người đứng đầu Ban Trị sự, TT Thích Huệ Thông đã vận động các cơ sở tự viện, tăng, ni, phật tử hòa hợp, đoàn kết, sống và làm việc theo Hiến chương GHPGVN và chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật Đảng và Nhà nước về tôn giáo. Một trong những việc làm quan trọng mà TT Thích Huệ Thông đã kêu gọi các cơ sở tự viện, tăng, ni và phật tử các chùa là làm công tác từ thiện xã hội tại địa phương. Các chùa thường xuyên tổ chức những chuyến từ thiện, khám chữa bệnh, tặng quà trong và ngoài tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm. Bản thân TT Huệ Thông cũng luôn dành tâm huyết cho hoạt động từ thiện với các chương trình ý nghĩa như: Tặng xe đạp cho học sinh nghèo, xây dựng nhà tình thương, đại đoàn kết, Tết cho người nghèo, mổ tim bẩm sinh… Từ các chương trình từ thiện này, có rất nhiều mảnh đời bất hạnh đã được cứu giúp. Tôi vẫn nhớ mãi những bệnh nhân được TT Thích Huệ Thông ủng hộ viện phí để mổ tim sau đó đã lành lặn, khỏe mạnh và có thể tự làm việc nuôi sống bản thân. Đối với họ, TT Thích Huệ Thông là một ân nhân, một người mẹ thứ hai bởi họ không còn phải vật vã khổ sở bởi những cơn đau hành hạ hay phải lo sợ cái chết đến bất cứ lúc nào nữa…

TT Thích Huệ Thông đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2006), Huân chương Đại đoàn kết dân tộc (năm 2012), 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa và nhiều huy chương, bằng tuyên dương công đức, bằng khen các cấp.

Hầu hết những chuyến cứu trợ đồng bào bị thiên tai đều có sự đóng góp của TT Thích Huệ Thông. Ngoài ra, TT Thích Huệ Thông còn phụng dưỡng, thăm viếng mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em, tổ chức phát quà từ thiện trong các dịp Tết Nguyên đán, rằm tháng giêng, đại lễ Phật đản, đại lễ Vu lan… Tính riêng trong 5 năm trở lại đây, TT Thích Huệ Thông đã vận động khoảng 8 tỷ đồng cho công tác từ thiện xã hội. Trong đó có 70 căn nhà đại đoàn kết, mổ tim bẩm sinh và các hoạt động khác.

Tôi thường nhớ TT Thích Huệ Thông hay nói câu này trong mỗi lần hội họp của GHPGVN các cấp: “Đức Phật đã dạy: Ngày nào mà chư Tỳ kheo còn ngồi lại với nhau trong tinh thần hòa hợp, bàn thảo với nhau trong tinh thần hòa hợp và đứng lên giải tán trong tinh thần hòa hợp thì ngày ấy, Phật pháp vẫn còn hưng thịnh. Tương tự với mọi người, mọi sự trong cuộc đời này cũng thế, ai nấy hòa hợp, đoàn kết nhất tâm thì việc lớn, nhỏ gì cũng thành công”. Có lẽ, đây cũng là bài học quý cho chúng ta trong công việc hàng ngày bởi một khi đã thống nhất ý kiến và quyết tâm thực hiện thì mới làm nên sự nghiệp cho bản thân, gia đình và nói rộng ra là sự ổn định, bền vững và phát triển của đất nước, dân tộc.

Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, vì lợi lạc của quần sinh. Và, Phật giáo Bình Dương dưới sự điều hành, dẫn dắt của TT Thích Huệ Thông cũng thế! Phật giáo tỉnh ngày càng lớn mạnh với những công trình Phật giáo, cơ sở Phật tự trang nghiêm, thanh tịnh đạo tràng… Những đóng góp của TT Thích Huệ Thông thật đáng trân trọng cho sự phát triển của Phật giáo, cho sự ổn định an sinh xã hội…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên