Tôn Ngộ Không kêu oan

Cập nhật: 03-09-2019 | 10:35:10

 Ngày nọ Tề Thiên Đại Thánh ngậm ngùi nhớ lại chuyện ngày xưa đại náo thiên cung rồi bị án 500 năm cầm tù tại Ngũ Hành Sơn. Nghĩ mình oan ức, Tôn Ngộ Không bèn cưỡi cân đẩu vân về trời kêu oan với Ngọc Hoàng.

Lão Tôn thưa chuyện:

- Ngọc Hoàng phải trả lại thanh xuân cho lão Tôn. Lão Tôn đã mất thanh xuân vì án tù 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn. Oan ức vô cùng.

Ngọc Hoàng vỗ bàn:

- Cha chả tên khỉ đột nhà ngươi tội đáng bêu đầu. Ngươi ăn trộm tiên đơn, hái trộm đào tiên, đại náo thiên cung, phá nát âm phủ. Tội ngươi chết trăm lần còn không đủ đền tội. May nhờ Phật Tổ Như Lai từ bi mở đường cho ngươi đi thỉnh kinh để chuộc tội. Ngươi còn oan ức gì mà lên đây đánh trống kêu oan.

Tôn Ngộ Không vừa gãi đầu vừa nói:

- Ta chỉ nhất thời hồ đồ, bất mãn vì bị Ngọc Hoàng bắt ta giữ ngựa nên mới quậy phá. Có tội thì ta chịu. Ngọc Hoàng nỡ lòng nào giam ta tới 500 năm…

Ngọc Hoàng nghiêm nghị:

- Luật trời đã định. Ta mà phạm tội cũng sẽ bị trừng trị như thường dân bá tánh. Quân pháp bất vị thân.

Tôn Ngộ Không ngứa ngáy vì không phục:

- Tội ta gây ra ta chịu. Nhưng có một nữ yêu vừa rồi đại náo cả sân bay tại sao Ngọc Hoàng chỉ phạt có hai trăm vậy...?

Ngọc Hoàng ngắt lời:

- Người ta là thân phận nữ nhi quậy tưng sân bay phạt hai trăm năm tù là quá nặng rồi

Lão Tôn mở trừng mắt:

- Không phải hai trăm năm tù, nữ yêu này chỉ bị phạt hai trăm ngàn. Nữ yêu quậy sân bay rất nguy hiểm khác nào ta quậy tưng thiên đình.

Ngọc Hoàng nổi giận, quát to:

- Á à! Có chuyện này à! Người đâu theo ta xuống trần tìm tên nữ yêu này trị tội.

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên