Trong khó khăn mới hiểu lòng nhau!

Cập nhật: 01-07-2014 | 14:20:51

 Một minh chứng thuyết phục cho nhận định đó là trong những ngày vừa qua, khi một số đối tượng xấu, quá khích đã lợi dụng lực lượng công nhân lao động một số công ty, doanh nghiệp tham gia tuần hành tự phát để phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong phạm vi đặc quyền kinh tế của nước ta... để kích động, xúi giục, lôi kéo một số công nhân có các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, đốt cháy nhà xưởng... thì vẫn có rất nhiều công nhân lao động đã có những việc làm đáng trân trọng.

Chúng tôi thật sự xúc động khi nhìn những hình ảnh do phóng viên chụp lại được ở những điểm nóng lúc ấy: Bên cạnh những tấm ảnh các đối tượng quá khích đang đập phá, hôi của, đốt cháy nhà xưởng… là hình ảnh hàng hàng lớp lớp công nhân của một số công ty, doanh nghiệp đã đứng sát vào nhau làm hàng rào chắn để bảo vệ, không cho kẻ xấu tràn vào phá phách nơi mình đang làm việc. Dù khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, thất thần, có người chực rớt nước mắt nhưng trên tay họ là những tờ giấy, tấm bảng, những tờ biểu ngữ viết vội những dòng chữ nguệch ngoạc: “Các bạn hãy kiềm chế”; “Hành động đập phá không phải là yêu nước”; “Các bạn hãy vì miếng cơm, manh áo của chính mình”; có những người đã thức suốt đêm cùng với lực lượng bảo vệ giữ gìn tài sản của đơn vị...

Rồi những ngày sau đó, có nhiều chủ nhà trọ đã tự giác đứng ra vận động những công nhân lao động trong khu vực nhà trọ của mình đem giao nộp lại tài sản đã lỡ trộm cắp, hoặc lấy nhà trọ của mình tập hợp sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp bị hôi của để bàn giao cho ngành chức năng thống kê trả lại cho các doanh nghiệp. Đánh người chạy đi, ai nỡ đánh người chạy lại, có người lỡ tham gia trộm cắp nay tìm cách trả lại mà không dám ra mặt vì ngại nên bỏ hàng hóa vào bao cột kín lại và dán bên ngoài mảnh giấy: “Tôi xin trả lại, tôi thành thật xin lỗi”...

Quả là trong khó khăn, hoạn nạn mới biết rõ ai là người tốt, kẻ xấu. Chúng ta căm giận những kẻ cầm đầu, những người chỉ vì những lý do không đâu đã làm cho một lượng lớn của cải, tài sản của các doanh nghiệp phút chốc thành tro bụi, bị hư hao; làm ảnh hưởng đến uy tín của một Bình Dương nổi tiếng khắp trong và ngoài nước là vùng “đất lành chim đậu” bao năm nay... Chúng ta cũng trân trọng và biết ơn những người đã không ngại nguy hiểm, không sợ thù hằn để bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ hàng hóa, tài sản của đơn vị. Những tấm gương ấy phải sớm được biểu dương và nhân rộng...

 VÕ HƯƠNG

   

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên