Tự hào truyền thống cha ông

Cập nhật: 19-12-2014 | 08:30:38

Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành với biết bao chiến công và mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ. Hôm nay, hòa chung không khí tự hào nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐNDVN, chúng tôi đã có dịp gặp lại một số cựu chiến binh, những người đã từng vào sinh ra tử để góp phần cùng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà cũng như QĐNDVN làm nên những trang vàng lịch sử ấy.

 

 Ông Nguyễn Hữu Tâm (thứ 2 từ trái sang) nói chuyện truyền thống chiến đấu anh dũng của LLVT tỉnh cho thế hệ trẻ Ảnh: CAO SƠN

 Ông Dương Văn Liễu, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn Phú Lợi: Lửa thử vàng, gian nan thử sức…

 Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 22-12 là ký ức ngày xưa lại dội về. Năm nay là năm chẵn nên cảm xúc đến nhiều hơn… Ngày xưa, bộ đội ta kiên trung và đầy quả cảm trong từng trận đánh khốc liệt, vượt qua mọi gian nan, đói khổ chiến đấu. Còn nhớ, cuối năm 1969, phong trào kháng chiến trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, Mỹ - ngụy tổ chức phản kích quyết liệt, ráo riết thực hiện cái gọi là “chiến tranh giành dân”, “chiến tranh hủy diệt” và “chiến tranh bóp nghẹt”. Địch tập trung càn quét, ném bom, rải chất độc hóa học xuống nhiều vùng rộng lớn ở Bến Cát, Phú Giáo, Chiến khu Đ… Đi đôi với đó, chúng tập trung thực hiện kế hoạch “Bình định cấp tốc” nhằm dồn toàn bộ số dân còn lại vào trong ấp.

Không thể để mất dân vì Tiểu đoàn Phú Lợi trước giờ sống, hoạt động chiến đấu được là nhờ dựa vào dân, từ nhân dân mà ra. Nay dân bị chúng gom hết vào các “ấp chiến lược”, tiểu đoàn rơi vào cảnh thiếu đói nghiêm trọng. Anh em hàng ngày phải chia nhau đào củ mài, củ chụp để ăn thay cơm. Thậm chí, có chiến sĩ đói gã gục vì không còn sức đào củ mài. Khó khăn là vậy, nhưng anh em đều nhận thức rằng, đó chỉ là tạm thời, tinh thần cán bộ, chiến sĩ rất vững vàng, kiên định. Lửa thử vàng gian nan thử sức, các chiến sĩ Tiểu đoàn Phú Lợi không vì thiếu đói mà nằm im, co lại, hay mất sức chiến đấu. Trong bối cảnh ấy, tiểu đoàn đã cử một bộ phận trinh sát gồm 15 đồng chí với mục đích điều tra, nghiên cứu quy luật hoạt động của xe tăng địch ở căn cứ Nhà Đỏ để lập phương án đánh địch. Sau khi trinh sát, trận địa phục kích xe tăng được bố trí cách căn cứ 1km, nơi địch không thể ngờ là ta dám bố trí táo bạo đến như vậy. Và trận đánh diễn ra đúng như dự kiến. Sáng 20-11-1969, một chi đoàn xe tăng địch gồm 10 chiếc từ căn cứ kéo ra tiến vào trận địa. Do ở ngay trước cổng căn cứ nên chúng nghênh ngang và chủ quan không đề phòng. Để đoàn xe lọt hẳn vào trận địa như những tấm bia di động, bộ phận chặn đầu phóng đạn và toàn trận địa lập tức bắn theo. Trận đánh chỉ diễn ra 2 phút và 7 chiếc xe tăng trúng đạn nổ tung…

Trong chiến tranh, LLVT tỉnh đã làm nên truyền thống anh hùng, quyết chiến, quyết thắng. Chính vì thế, ngày nay, đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thế hệ trẻ của LLVT tỉnh nhà cần phát huy tốt truyền thống, xây dựng vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã giao phó.

  Nguyễn Nhật Thiên Hoàng, chiến sĩ trẻ thuộc Tiểu đoàn 25, Lữ đoàn 550, Quân đoàn 4 : Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua…

  Ước mơ của tôi là được trở thành bộ đội. Vì vậy, tôi luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tích cực rèn luyện để trở thành người chiến sĩ giỏi, cống hiến dài lâu trong quân đội. Sinh hoạt trong môi trường quân đội, tôi được cán bộ, những chiến sĩ đàn anh đi trước dìu dắt, nâng đỡ trong huấn luyện cũng như cuộc sống. Các đồng đội trong đơn vị thương yêu, đùm bọc lẫn nhau như người trong một nhà. Chính vì vậy, tôi càng cảm nhận rõ hơn về những đức tính tốt đẹp của người lính Cụ Hồ. Tiếp nối và phát huy truyền thống cha ông, tôi quyết tâm phấn đấu học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người lính trong thời đại mới, xứng đáng với bản chất truyền thống tốt đẹp của QĐNDVN. Tôi nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, không ngừng phấn đấu rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” …

  Đại tá Nguyễn Hữu Tâm, nguyên Chính trị viên Đại đội 61, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cát: Mỗi trận đánh là một chiến công…

  Tôi tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi, làm du kích tại xã Thới Hòa (nay là phường Thới Hòa). Năm 17 tuổi, tôi nhập ngũ, thuộc biên chế của Huyện đội Bến Cát và học nghề hóa chất tại xưởng quân giới Bến Cát chuyên về sản xuất mìn. Năm 1969, tôi làm Trưởng xưởng Quân giới của Huyện đội. Năm 1972, tôi được tổ chức phân công làm Đại đội trưởng kiêm Chính trị viên Đại đội 61, là đại đội đi đầu toàn diện trên các mặt của LLVT địa phương lúc bấy giờ. Đây cũng là giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau năm 1972, do yêu cầu nhiệm vụ mới, tổ chức Đảng đã thực hiện sáp nhập một số đại đội, trung đội chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi được phân công làm Đại đội trưởng Đại đội 2. Sau năm 1975, tôi tiếp tục tham gia chiến đấu tại biên giới Tây Nam…

Trong suốt cuộc đời binh nghiệp, tôi đã cùng đồng đội tham gia trên 200 trận đánh lớn, nhỏ từ chống càn, công đồn, tập kích, phục kích, đột phá ấp chiến lược, cải trang diệt ác, phá kiềm… Mỗi trận đánh là mỗi sáng tạo, là một chiến công. Tôi nhớ mãi trận đánh tàu địch tại cầu Ông Cộ vào đầu năm 1973. Đây là khu vực được địch bố trí phòng gác rất nghiêm ngặt, việc trinh sát địa hình của ta gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi nghiên cứu địa hình, địa vật, chúng tôi quyết định đánh tàu địch bằng… bè chuối, dùng dây thừng giật kíp mìn. Qua nhiều lần thử nghiệm thành công, chúng tôi tiến hành chặt chuối kết bè, bè được ngụy trang bằng lục bình. Trên bè chở 3 trái bom chờ nước ròng mới thả bè. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng 12 trái pháo 105mm mang vào các cồn ruộng gần cầu đặt vào các bệ phóng hẹn giờ để kết hợp tiêu diệt sinh lực địch. Vị trí ta thả bè đến tàu địch khoảng 370m được tính toán kỹ, phải dùng dây thừng dài bằng khoảng cách trên để khi thả hết dây cũng là lúc dây căng để giật được kíp mìn. Kết quả trận đánh, ta đã làm chìm 1 chiếc tàu và làm thương vong một số tên địch…

Chiến tranh đã qua đi, ngẫm lại tôi thấy mình còn may mắn. Cùng chiến đấu với tôi, nhiều đồng đội, đồng chí đã hy sinh anh dũng cho quê hương thanh bình hôm nay. Vì vậy, còn sức lực là tôi còn tiếp tục cống hiến cho cách mạng, cho đất nước và cho những người đồng đội của chúng tôi.

  Phạm Trọng Nghĩa, chiến sĩ trẻ thuộc Sư đoàn Phòng không 367: Truyền thống của cha ông là hành trang quý báu

 Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, tôi muốn làm một việc gì đó cụ thể để xứng đáng với truyền thống chống giặc ngoại xâm hào hùng của cha ông. Tôi đã quyết định tình nguyện nhập ngũ, mặc dù vừa tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng ở trường Đại học Hoa Sen. Dù thao trường vất vả nhưng đây là cơ hội để tôi khẳng định sức trẻ, xây dựng tính kỷ luật, trui rèn bản lĩnh. Là chiến sĩ trẻ, tôi rất ngưỡng mộ và nguyện noi theo tấm gương thế hệ cha ông đã vào sinh ra tử, hy sinh anh dũng để giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Truyền thống của cha ông sẽ là một hành trang quý báu và động lực cho tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Lê Tấn Tới, chiến sĩ trẻ thuộc Đại đội Thiết giáp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tự hào và biết ơn thế hệ cha ông

 Sau 3 tháng quân trường, tôi được về làm nhiệm vụ tại Đại đội Thiết giáp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Là người con của vùng đất Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, nơi có Chiến khu Đ anh hùng, khi được khoác trên mình màu áo lính tôi cảm thấy rất tự hào và biết ơn thế hệ cha ông đã ngã xuống trong thời chiến để giành lại nền độc lập nước nhà. Từ đó, đã tiếp thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong tôi. Vì vậy, bản thân tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác luôn mong muốn cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc. Tôi tự nhủ phải luôn phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để được phục vụ lâu dài trong quân đội. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐNDVN, tôi xin gửi lời tri ân đến thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cho chúng tôi được hưởng thái bình hôm nay.

  NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên