Tuổi trẻ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương: Mang tết đến sớm với những người bán vé số lẻ

Cập nhật: 21-01-2017 | 08:49:47

Hòa trong không khí rộn ràng vui xuân đón tết của mọi người, mọi nhà, những người bán vé số lẻ cũng đang cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được những phần quà tết từ Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Món quà tuy bình dị nhưng đã giúp những người bán vé số lẻ cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ phía lãnh đạo công ty đến với họ, “những cánh tay nối dài” đưa tờ vé số đến với khách hàng.

 Những ngày cuối năm, bên cạnh sự tất bật của công việc chuyên môn, các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương còn chạy “đua” để kịp trao những phần quà tết ấm áp đến với những người bán vé số lẻ. Tại phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một), ngay từ sáng sớm đã có nhiều người bán vé số lẻ đến ngồi chờ đón đoàn phát quà của công ty. Chỉ vào xấp vé số đang cầm trên tay, bà Nguyễn Thị Hai, một người bán vé số ở phường nói: “Nghe phường thông báo 8 giờ đến nhận quà nhưng tôi nôn nao quá nên đến sớm, tranh thủ đến nhận quà rồi mới đi bán. Khi nghe được tặng quà tôi vui lắm. Vui không phải vì giá trị món quà mà vui vì chúng tôi được chính quyền địa phương, cũng như phía công ty quan tâm…”.

Những người bán vé số lẻ ở phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một) vui mừng khi được nhận quà tết từ Đoàn Thanh niên Công ty MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương trao tặng. Ảnh: T.THẢO

Qua lời kể của bà Nguyễn Thị Hai ở phường Hiệp An, chúng tôi được biết, bà hành nghề bán vé số đã được 4 năm. Trước đây, bà làm nghề bán chè. Ở cái xóm nghèo nên nghề bán chè chỉ lãi được vài chục ngàn đồng/ngày. Ấy vậy mà bà cũng không theo đuổi được bởi căn bệnh đau thần kinh tọa không thể bưng bê nặng. Trong lúc khó khăn, được người quen giới thiệu, bà tìm đến với nghề bán vé số dạo. Bà chia sẻ: “So với bán chè ở trong xóm thì bán vé số đỡ vất vả hơn, thu nhập cao hơn. Những ngày nắng ráo, tui bán được cả trăm tờ, hôm nào ế thì 50 - 60 tờ, lãi từ 50.000 - 100.000 đồng/ngày mà lại không sợ ế vì vé số trả lại được. Đau bệnh, đơn thân như tôi nhờ có nghề bán vé số dạo nên sống tạm ổn”.

Còn anh Nguyễn Thanh Tâm, cũng là một người bán vé số ở phường Hiệp An lại có vẻ háo hức, phấn khởi khi chờ đợi đoàn tặng quà. Anh nói: “Tôi có thâm niên 15 năm bán vé số dạo. Mỗi ngày, tôi bán được 100 - 150 tờ, thu nhập từ 100.000 - 150.000 đồng. Nói chung nhờ có nghề bán vé số mà cuộc sống tôi ổn định, gia đình hạnh phúc”. Anh Nguyễn Thanh Tâm bị khiếm thị, tìm đến nghề bán vé số dạo như là một kế mưu sinh. Thấy anh khiếm thị nhưng hiền lành, chịu khó làm ăn nên năm 2015, một cô gái Cần Thơ, nhỏ hơn anh 16 tuổi đã “phải lòng” và chịu về làm vợ của anh…

Tại buổi tặng quà tết, thay mặt chính quyền địa phương, bà Dương Thị Mỹ Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp An chia sẻ: “Chương trình tặng quà tết cho những người bán vé số lẻ đã đồng hành với phường Hiệp An nhiều năm. Tôi cảm ơn tấm lòng của Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã chung tay cùng địa phương chăm lo cho người nghèo nói chung và những người bán vé số lẻ nói riêng để họ đón một cái tết đầm ấm, nghĩa tình”.

Tại các xã, phường khác như An Sơn, Lái Thiêu (TX.Thuận An), Phú Cường, Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) không khí những buổi tặng quà tết cũng rộn ràng không kém. Với những người bán vé số dạo, món quà tết ngoài giá trị vật chất thì có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Bà Đỗ Thị Tường Vân, người bán vé số ở phường Hiệp Thành chia sẻ: “Nhận quà chúng tôi rất vui. Những phần quà này sẽ giúp chúng tôi được đón tết đầy đủ, sung túc hơn. Cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc, cũng như Đoàn Thanh niên công ty đã thực hiện chương trình ý nghĩa này”.

Anh Mai Thanh Bình, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương cho biết, đây là năm thứ 10, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên công ty đề xuất với Ban Giám đốc công ty thực hiện chương trình tặng quà tết cho người bán vé số lẻ. Và qua mỗi năm, số quà dành cho những người bán vé số lẻ càng nhiều hơn. Cụ thể, năm 2012, Đoàn Thanh niên công ty dành tặng 271 phần quà, trị giá 81 triệu đồng; đến năm 2016 tăng lên 580 phần quà, trị giá 174 triệu đồng và năm nay 2017 là 605 phần quà, trị giá 181 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm cao quý của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty dành cho những người bán vé số lẻ, góp phần mang đến cho họ cái tết an lành, hạnh phúc.

THU THẢO 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên