Tuổi trẻ TX.Dĩ An: Vì nghĩa tình biên giới

Cập nhật: 25-01-2014 | 00:00:00
Thực hiện chương trình “Xuân biên cương”, tuổi trẻ TX.Dĩ An phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thị xã vừa có chuyến đi đầy nghĩa tình, thăm các em học sinh nghèo xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập), các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ka, tỉnh Bình Phước đang ngày đêm canh giữ miền biên cương của Tổ quốc. Họ đã mang đến cho người lính biên phòng, các em học sinh những giây phút khó quên.Tấm lòng với các em vùng xaTừ TX.Dĩ An, vượt hơn 200km trong tiết trời se lạnh của mùa đông, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể TX.Dĩ An đã đến với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ka và các em học sinh trường THCS xã Bù Gia Mập ngập tràn niềm vui. Thầy Phạm Sũy, Phó Hiệu trưởng trường THCS Bù Gia Mập và các chiến sĩ chuẩn bị đón đoàn ở UBND xã từ lúc 8 giờ sáng, nắm thật chắc tay các bạn trẻ thổ lộ: “Được các bạn đến thăm và mang quà đến tặng cho các em học sinh nghèo trong trường, các thầy trò và phụ huynh ở đây vui lắm. Mùa xuân này niềm hạnh phúc như được nhân đôi”. Lãnh đạo Thị đoàn Dĩ An thăm, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ka Sau những cái bắt tay thân mật, những cái ôm nồng thắm của cán bộ, chiến sĩ, những thầy, cô giáo khi gặp lại những người quen cũ, đoàn đã trao tặng cho các em học sinh nghèo của 4 trường học đóng trên địa bàn xã 1.000 cuốn tập và 300 bộ quần áo cũ do các em học sinh TX.Dĩ An đóng góp. “Tuy là món quà nhỏ nhưng ẩn sâu trong đó là cả tấm lòng của bạn trẻ TX.Dĩ An hướng về miền biên cương của Tổ quốc, mong muốn góp phần nhỏ bé giúp các em vững bước đến trường”, anh Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thị đoàn Dĩ An chia sẻ.Khắc sâu tình quân dân Chia tay thầy trò trường THCS Bù Gia Mập, đoàn di chuyển đến Đồn Biên phòng Đắc Ka. Trên con đường dài 30km dẫn vào đồn, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi nơi đây. Đó là toàn bộ con đường đi vào đồn đã được bê tông hóa chứ không còn là con đường đất đỏ đầy khói bụi khó đi như năm trước, ngày đoàn đến thăm, nhờ vậy đoàn chúng tôi đến đồn nhanh hơn. Đoàn được các chiến sĩ đồn biên phòng đón tiếp trong niềm vui mừng khôn tả. Bữa cơm chiều với “cây nhà lá vườn” được chế biến dưới bàn tay người lính biên phòng mang đậm phong vị của núi rừng, làm cho những thực khách như chúng tôi đều trầm trồ thán phục.Trong ánh nắng chiều tĩnh mịch trên miền biên giới, chúng tôi được nghe những câu chuyện vui buồn của đời lính biên phòng. Những khó khăn, gian nan mà các chiến sĩ phải vượt qua để chắc tay súng bảo vệ miền biên cương Tổ quốc. Trung tá Quản Ngọc Lâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Ka, cho biết toàn tuyến biên giới do đồn Đắc Ka quản lý là 18,5km, tiếp giáp với tỉnh Mônđơnkiri, Vương quốc Campuchia, tất cả đều là tuyến đường sông. Địa hình ở đây dốc hiểm trở, khe sâu dốc đứng, việc tuần tra của các chiến sĩ gặp không ít khó khăn. Ngoài chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ đồn còn phối hợp với Ban Quản lý vườn quốc gia Bù Gia Mập phòng chống ma túy, phối hợp với hai đơn vị 785 và 779 nắm chắc thông tin ngoại biên để phòng chống các loại tội phạm. Bên cạnh đó, về mùa khô, nước sông suối cạn hết nên công tác phòng chống cháy rừng luôn được đồn đặt lên hàng đầu.Qua những câu chuyện của các anh, chúng tôi thầm cảm phục trước sức mạnh phi thường mà các anh đã không ngại khó khăn vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả đối với đất nước. Bạn Ngô Hồng Lan Thảo, thành viên trong đoàn, chia sẻ: “Là một ĐVTN dù đã đi tặng quà, giao lưu ở nhiều nơi nhưng khi gặp lại các anh chiến sĩ đồn biên phòng mình lại cảm thấy vô cùng xúc động. Xa nhà, thiếu thốn là thế nhưng trong lòng các anh luôn chất chứa tình yêu quê hương, đất nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quê hương”.Thực hiện tốt cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, trong buổi gặp gỡ, lãnh đạo Thị đoàn Dĩ An đã trao số tiền 5 triệu đồng, 500 chiếc chén, một bộ máy tính bàn và các nhu yếu phẩm khác cho Đồn Biên phòng Đắc Ka. Xúc động trước tình cảm mà lãnh đạo Thị đoàn Dĩ An dành cho các chiến sĩ của đồn, trung tá Quản Ngọc Lâm, nói: “Những tình cảm mà lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và các bạn trẻ TX.Dĩ An dành cho các chiến sĩ là nguồn động viên to lớn giúp chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới của Tổ quốc; góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai đơn vị”. Chia tay các cán bộ, chiến sĩ lúc mặt trời đã khuất dần sau đỉnh núi, đoàn trở về đúng như lịch trình, ai nấy đều thấy vui và tự hào khi làm được điều ý nghĩa cho bà con và các chiến sĩ nơi biên cương. “Mỗi chuyến đi như thế này luôn để lại nhiều bài học bổ ích, tạo động lực cho các bạn ĐVTN hăng say lao động, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ một thời gian ngắn với mảnh đất và con người nơi vùng biên giới Bù Gia Mập nhưng chuyến đi thực sự đã để lại nhiều dấu ấn đối với những bạn trẻ thị xã lần đầu lên đây”, anh Phạm Chiến Thắng tâm tình.5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Thị đoàn Dĩ An và Đồn Biên phòng Đắc Ka giai đoạn 2009-2013, Thị đoàn Dĩ An đã huy động được 165 triệu đồng, thực hiện các công trình thanh niên tại Đồn Biên phòng Đắc Ka, như: Tặng ghế đá cho đồn biên phòng; tổ chức 6 chương trình, chuyến thăm tặng quà, giao lưu văn nghệ giữa hai đơn vị; nhận được 2.200 bức thư của các em học sinh trường THPT trên địa bàn trong cuộc thi viết thư chúc tết và động viên chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biên cương, hải đảo do Ban Thường vụ Thị đoàn phát động. TÂM BÌNH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên