Bán kết giải bóng đá U19 Đông Nam Á mở rộng 2014:

U19 Việt Nam sẽ vào chung kết?

Cập nhật: 11-09-2014 | 09:48:52

Vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay (11-9), U19 Việt Nam (U19VN) sẽ bước vào trận đấu rất được chờ đợi, gặp lại kỳ phùng địch thủ U19 Myanmar trong trận bán kết giải bóng đá U19 Đông Nam Á mở rộng 2014. Liệu U19VN có đòi lại thành công món nợ khi từng để thua U19 Myanmar ở chung kết giải bóng đá U22 Hassanal Bolkiah Brunei 2014 vừa kết thúc cách đây gần nửa tháng?

 U19VN (trái) sẽ thắng U19 Myanmar?

Đó là trận đấu mà U19VN để lại nhiều tiếc nuối khi các học trò của HLV Guillaume Graechen đã bộc lộ nhiều điểm yếu về thể lực lẫn kinh nghiệm trận mạc, chưa kể nhiều cá nhân mắc lỗi trực tiếp dẫn đến những bàn thua đáng tiếc với tỉ số chung cuộc 3-4. Giờ đây, gặp lại nhau sau hơn 10 ngày, cả 2 đội đều có những tiến bộ nhất định, nhưng liệu U19VN có vượt qua được đối thủ được nhận định là rất cứng cựa này để giành quyền vào chung kết lần thứ 2 liên tiếp trong vòng chưa đầy nửa tháng?

HLV trưởng U19 Myanmar, Gerd Zeise đã phát biểu: “U19VN là một trong những đội bóng mạnh của châu Á. Tại Brunei, chúng tôi chiến thắng có phần may mắn, chứ thật sự U19VN rất mạnh. Nếu gặp lại tại Mỹ Đình với sự cuồng nhiệt của hơn 40.000 khán giả, tôi e rằng đội bóng của chúng tôi khó thắng được U19VN. U19VN rất mạnh, lại chơi rất hay trên sân nhà, nên tôi lo sợ cầu thủ của mình khó đứng vững trước sức ép tại Mỹ Đình”.

Cũng theo HLV trưởng người Đức thì U19 Myanmar nếu được quyền lựa chọn thì sẽ chọn đá bán kết với U19 Nhật Bản, sẽ dễ đá hơn là phải chiến đấu với chủ nhà U19VN. Nên nhớ, sở dĩ ông thầy người Đức thích gặp Nhật Bản vì đơn giản đội bóng của ông từng đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0 trong trận giao hữu vào tháng 4-2014. Từ đó có thể thấy U19 Myanmar thật sự mới là đội bóng rất mạnh, chứ không phải “ăn may” khi đánh bại U19VN 4-3 ở chung kết giải bóng đá quốc tế tại Brunei. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, U19VN đủ sức đánh bại đội U19Myanmar.

Điều này không phải dựa vào lời tâng bốc của ông thầy người Đức quá hiểu bóng đá Việt Nam (từng làm Giám đốc kỹ thuật CLB Đà Nẵng năm 2006), hay chỉ đơn giản quy chiếu vào lợi thế sân nhà, sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình. Cơ sở của nhận định này xuất phát từ sự tiến bộ của chính U19VN thể hiện qua 2 trận đấu gần đây trước U19 Australia (thắng 1-0), U19 Nhật Bản (thua 2 -3).

Cái được lớn nhất mà các em đã thể hiện là U19VN cho thấy sự vận hành lối đá của mình ngày càng thuần thục, các vị trí đã có sự gắn kết tốt hơn. Hai tử huyệt của U19VN là biên trái và thủ môn đều cho thấy đã có sự cải thiện, chắc chắn hơn so với trước đây hơn 10 ngày. Thêm nữa, tuyến giữa và hàng tấn công của U19VN đã trở nên sắc sảo, thi đấu hiệu quả hơn. Đặc biệt, sự tỏa sáng của các cá nhân như Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy đã mang lại sự tự tin rất lớn cho U19VN. Nói đơn giản, vào tháng 1-2014 U19VN để thua U19 Nhật Bản đến 0-7 tại cúp tứ hùng quốc tế Nutifood trên sân Thống Nhất, sau 8 tháng gặp lại, đội bóng của HLV Guillaume dù vẫn thua (2-3), nhưng trong vị thế khác hẳn. U19VN đã khiến U19 Nhật Bản phải luống cuống, bị thủng lưới trước, phải rất nỗ lực mới có thể bảo vệ được chiến thắng sít sao trước đối thủ mà từng bị họ thắng rất dễ trước đó. Đấy là cơ sở để tin rằng, trong trận bán kết với U19 Myanmar (trận này sẽ không có ít nhất 2 vị trí quá tuổi U19 được tăng cường như điều lệ ở giải U22 quốc tế Brunei vừa rồi, nên sức mạnh của đội bóng này sẽ bị giảm sút) cho dù kết quả có như thế nào thì U19VN cũng sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn, ngang tài cân sức với đối thủ.

 

 CHÍ THANH

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên