Ước mơ về một mái nhà hạnh phúc

Cập nhật: 15-09-2018 | 10:36:28

Tôi có một người bạn tên H. ở cùng nhà trọ. Tôi rất quý bạn ấy ở tính tình và tinh thần vươn lên của lao động xa quê. Quê của H. ở Sóc Trăng, ba mẹ H. quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” làm ruộng lúa nhưng đời sống cũng không dư dả để đủ chi tiêu và lo cho hai con trong tuổi học hành. Vì vậy, ba mẹ H. đã quyết định rời quê nhà, cùng hai con đến Bình Dương tìm việc. Xa quê, H. luôn tự nhủ phải cố gắng làm việc và mong muốn có thể tiếp tục được học tập, có nghề nghiệp, lao động kiếm tiền phụ giúp ba mẹ để ổn định cuộc sống.

Sau khi tìm được chỗ ở trọ, H. theo ba mẹ làm phụ hồ ở công trình và không ngại những nặng nhọc, vất vả, mưa nắng. Giúp ba mẹ phụ hồ được 1 năm, H. xin làm công nhân ở công ty gần nhà trọ…

Tuy con đường học vấn không trọn vẹn, nhưng H. không từ bỏ ước mơ được đến trường trau dồi tri thức. Sau một thời gian phụ ba mẹ, H. nộp hồ sơ vào trường nghề, đăng ký ngành điện - điện dân dụng để học nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng khi cuộc sống mưu sinh còn là gánh nặng của ba mẹ. Một lần nữa H. gác ước mơ để tiếp tục tìm việc lao động phụ giúp gia đình. Sau khi tìm được việc tại cửa hàng xe, H. nhanh nhẹn, chăm chỉ và làm tốt công việc nên được tín nhiệm và hỗ trợ đi học vào ban đêm. Sự cố gắng đã không phụ lòng chính bản thân bạn, ước mơ của H. được tiếp tục nuôi dưỡng, vun trồng từ đó. Đây là bước ngoặt để H. thực hiện mơ ước xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc trên quê hương Bình Dương như bạn ấy từng ước mơ…

TUẤN HÙNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên