Văn hóa thời hội nhập: Những chuyện cần suy ngẫm

Cập nhật: 17-04-2012 | 00:00:00

Bài 2: ...Đến những fan “cuồng”

Không chỉ ưa chuộng thời trang ngoại nhập, cách ăn mặc, trang điểm như diễn viên nước ngoài, nhiều bạn trẻ bây giờ còn ưa thích phim ảnh, âm nhạc và thần tượng các diễn viên, ca sĩ của các nước Anh, Mỹ, Trung Quốc và đặc biệt là Hàn Quốc.

Fan “cuồng” của các diễn viên, ngôi sao

Gần đây trên nhiều tờ báo có đăng một thông tin đáng để chúng ta suy nghĩ: ở vùng đồng bào dân tộc ít người thuộc một tỉnh Tây nguyên của ta, vì quá mê phim và diễn viên Hàn Quốc, nhiều người dân ở đây đã lấy tên của các diễn viên Hàn Quốc đặt tên cho con mình, mỗi khi họ kêu tên con, cứ nghe như kêu diễn viên Hàn Quốc... Chuyện nghe tuy thấy vui vui, nhưng nghĩ lại cũng đáng để mọi người thấm thía bởi nói đi phải nói lại, giờ cứ bật tivi lên là lại thấy rất nhiều kênh chiếu phim Trung Quốc, Hàn Quốc, còn phim Việt Nam rất ít kênh chiếu, có lẽ một phần cũng do phim Việt Nam còn ít, trong khi phim được các nước khác sản xuất thì quá nhiều. Có thời điểm, người ta đã đưa ra con số thống kê rằng có 70% phim của Hàn Quốc, Trung Quốc được phủ sóng trên các kênh truyền hình của Việt Nam. 

Các fan của Bình Dương tại đêm đón chào nhóm nhạc Super Junior đến trình diễn                                                                                 Ảnh minh họa: C.Thanh

Trên lĩnh vực âm nhạc thì còn nhiều điều đáng nói hơn. Nhiều bạn trẻ bây giờ rất rành các ca sĩ, nhóm nhạc của nước ngoài lẫn các album, các bài hát “hot” của họ ở từng thời điểm nhưng lại biết rất ít hoặc mù tịt về dòng nhạc tiền chiến, nhạc truyền thống cách mạng của các nhạc sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, chuyện những bạn trẻ yêu thích, hâm mộ những diễn viên, ngôi sao ca nhạc, những nhóm nhạc nổi tiếng của các nước là chuyện bình thường, không ai phản đối. Thế nhưng cách thể hiện sự hâm mộ một cách quá trớn của nhiều bạn là chuyện đáng nói.

Khi nhóm nhạc Super Junior của Hàn Quốc sang Việt Nam biểu diễn có nhiều bà mẹ đã bật khóc khi thấy cảnh con mình chen lấn để mua cho được chiếc vé vào xem nhóm nhạc này biểu diễn; lại có những ông bố, bà mẹ than vãn với báo chí rằng con của họ buộc cha mẹ phải mua được vé cho chúng vào xem, nếu không chúng sẽ bỏ học. Thậm chí có cô bé mới 17 tuổi rao trên mạng sẽ sẵn sàng qua đêm với anh nào nhường cho cô chiếc vé để đi xem nhóm nhạc Super Junior biểu diễn. Hoặc khi chiếc xe chở những ca sĩ trong  nhóm nhạc nói trên từ trong khách sạn ở Hà Nội di chuyển ra ngoài, đã lập tức bị những fan Việt Nam hâm mộ bám theo dù xe đã ra đến đoạn đường có rất đông các phương tiện khác đang lưu thông, các fan vẫn bất chấp sự nguy hiểm của tính mạng mà cùng nhau đuổi theo xe, có nhiều bạn đã ngất lên, ngất xuống khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương, bằng thịt...

Vừa qua, khi ca sĩ Bi Rain sang làm MC trong đêm giao lưu văn hóa kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, chương trình có sự hiện diện của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng của đất nước kim chi. Và ca sĩ, diễn viên Bi Rain đang trong thời gian tại ngũ làm nghĩa vụ của người thanh niên nên sang Việt Nam lần này anh không hát mà chỉ làm người dẫn chương trình. Vậy mà khi chàng ca sĩ ngôi sao có dáng vẻ thư sinh này ra về, có những fan cuồng đến nỗi đã hôn... chiếc ghế mà Bi Rain đã ngồi. Hành động này đã bị cộng đồng cư dân mạng và báo chí lên án vì cuồng nhiệt đến mức độ đó thì có lẽ ở đất nước kim chi xa xôi, Bi Rain mà biết được thì cũng hoảng hốt chạy dài...

Hay mới đây nhất, tại nhạc hội SoundFest, nơi quy tụ rất nhiều nghệ sĩ quốc tế được giới trẻ yêu thích: Tata Young (Thái Lan), Kimberly Caldwell (Mỹ), Taio Cruz (Anh)... và đặc biệt là Big Bang - nhóm nhạc với 5 chàng điển trai đã khiến các fan cuồng một lần nữa “mê mệt”. Với hơn 30.000 người có mặt tại đêm diễn, đã có rất nhiều fan ngất xỉu hàng loạt do chen lấn cũng như đuối sức vì ủng hộ quá nhiệt tình. Chương trình đã buộc phải tạm dừng một thời gian để ổn định trật tự đồng thời để đưa các khán giả có vấn đề về sức khỏe đi sơ cứu...

Hòa nhập đừng để hòa tan

Đã có một thời gian dài, chị em phụ nữ chúng ta hay trang điểm, ăn mặc theo kiểu diễn viên nước ngoài: son môi màu nâu đậm của Hàn Quốc, thanh niên thì đầu tóc nhuộm nhiều màu: vàng, nâu, đỏ, xanh, tím, quần áo rách lai te tua kiểu cao bồi vùng viễn Tây của Mỹ, nước hoa của Pháp, giày, giỏ xách của Ý... Nói chung, trên người của bạn nào càng có nhiều hàng hiệu thì là càng sành điệu... Đôi lúc trên đường phố, chúng ta cảm thấy xao lòng khi thấp thoáng một chiếc áo ba bà với bờ lưng thon thả của một cô gái nào đó, nhưng khi nhìn kỹ thì cô lại trang điểm diêm dúa kiểu diễn viên Hàn Quốc, Đài Loan, còn tóc thì nhuộm vàng chóe như râu bắp cháy... làm ta cảm thấy quá hụt hẩng...

Hiện tượng nhiều bạn trẻ thích xài hàng hiệu, hàng ngoại và “thần thánh hóa” thần tượng có lẽ cũng cần báo động để chúng ta mỗi người cần suy nghĩ và điều chỉnh lại bản thân. Bởi chuyện hâm mộ, thần tượng các ca sĩ, diễn viên nước ngoài, ưa thích và bắt chước cách trang điểm, phục trang... của họ không phải là chuyện xấu, vì vốn ai chẳng ưa thích cái đẹp, nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó, phải xem nó có phù hợp với bản chất, với truyền thống của người Việt Nam và hoàn cảnh của chúng ta hay không. Và đừng để việc hâm hộ thần tượng, thích xài hàng hiệu, hàng ngoại đó làm ảnh hưởng đến việc học hành, hao tốn tiền bạc của cha mẹ, cũng như phải xem lại ta đã học hỏi được gì ở những thần tượng mà chúng ta đã phải phát cuồng vì họ hay không!

BÌNH MINH - VIÊT KHÁNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên