Vẫn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ

Cập nhật: 26-03-2014 | 00:00:00
Năng động, nhiệt huyết, mong muốn được cống hiến… là hai trong số cán bộ Đoàn mà chúng tôi đã ghi nhận được. Anh Trần Hữu Duyên, Bí thư Chi đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh: Nhiệt huyết Đoàn không bao giờ phaiNgay từ khi còn là sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM, anh Trần Hữu Duyên, Bí thư Chi đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh đã tích cực tham gia công tác Đoàn với những phần việc thiết thực, cụ thể là làm giấy khai sinh cho các em nhỏ lang thang, cơ nhỡ, khuyết tật tại quận 7 (TP.HCM). Ý nghĩa từ hoạt động này mang lại đã thôi thúc anh phấn đấu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, phát huy vai trò của Đoàn khi đảm nhận công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh từ năm 2007. Với những đóng góp của mình, năm 2009, anh Duyên vinh dự được đứng vào đội ngũ của Đảng; tiếp đó anh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và được bầu làm Bí thư Chi đoàn cơ sở trong 2 nhiệm kỳ 2010-2012 và 2012-2014. Năm 2013, anh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2012, anh là một trong 77 cán bộ, công chức, viên chức giỏi đầu tiên của cả nước được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ lần thứ V tại Hà Nội do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; anh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2011, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.Anh Duyên cho biết, hiện tại chi đoàn anh đảm nhận Đội Thanh niên tuyên truyền pháp luật, mà điển hình là mô hình phiên tòa giả định. Đây là mô hình đem lại “một công đôi việc” cho các bạn đoàn viên, thanh niên vì được thử sức mình trong các vai trò như chủ tọa phiên tòa... Điều đó vừa phát huy được trình độ chuyên môn của mỗi đoàn viên, vừa đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Với những nỗ lực không ngừng, hiện anh Duyên đang được cơ quan tạo điều kiện học lớp nghiệp vụ xét xử tại Học viện Tư pháp TP.HCM. “Sau này, dù đã trưởng thành Đoàn tôi vẫn sẽ tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn tổ chức. Với tôi, nhiệt huyết tuổi trẻ của Đoàn theo tôi đi suốt cuộc đời”, anh Duyên chia sẻ. Chị Võ Thị Hải Yến, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội Phường đoàn Phú Cường (TP.TDM): Làm việc bằng cái tâmYêu thích màu áo xanh của Đoàn từ hồi là học sinh cấp 1, chị Võ Thị Hải Yến, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội Phường đoàn Phú Cường (TP.TDM), cho biết làm cán bộ Đoàn không chỉ là cái duyên mà còn là cái nghiệp. Năm học lớp 5, được các anh chị cán bộ Đoàn trường về sinh hoạt hè, chị tham gia và bắt đầu gắn bó với hoạt động Đoàn. Năm lớp 9, ở trường THCS Phú Cường, chị được kết nạp vào Đoàn. Từ đây, chị ý thức hơn về tổ chức Đoàn. Lên cấp 3, chị tham gia vào đội hình tình nguyện của trường THPT Võ Minh Đức (TP.TDM), đội hình này thường tổ chức các hoạt động tình nguyện vui tươi, ý nghĩa cho thiếu nhi ở các trường trên địa bàn TP.TDM. Tốt nghiệp THPT, chị vào học ngành dược trường Cao đẳng Y tế Bình Dương. Đam mê công tác Đoàn, chị vừa tham gia các hoạt động Đoàn ở trường, vừa tích cực tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương; rồi chị được bầu làm Bí thư Chi đoàn khu phố. Cuối năm 2012, chị nhận công tác làm Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Phú Cường. Tuy mới hơn 1 năm nhận công tác nhưng chị đã tổ chức nhiều chương trình hay, bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn. Để có những chương trình hay, chị đã chịu khó tìm tòi các chương trình phù hợp, hiệu quả vận dụng cho địa phương. Năm qua, có thể kể đến một số chương trình lớn mà chị Yến đã thực hiện thành công như: Chương trình viết cảm nghĩ về một trong 5 điều Bác Hồ dạy, chương trình Thắp sáng ước mơ cho trẻ em nghèo, chương trình tổ chức trò chơi lớn cho học sinh, chương trình chia sẻ kinh nghiệm cho học sinh… Đối với chương trình tổ chức trò chơi lớn cho học sinh, chị đã tổ chức các trò chơi liên hoàn cho các em học sinh; các trò chơi tạo sự đoàn kết, sáng tạo, nhanh nhẹn, vận dụng trí thông minh của các em. Riêng chương trình chia sẻ kinh nghiệm cho học sinh trung học, chị cùng các thành viên đội hình tình nguyện của trường THPT chuyên Hùng Vương để làm tình nguyện viên tư vấn cho các em học sinh trường THCS Phú Cường về kỹ năng sống, kỹ năng học tốt… Để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoài giờ đi làm, tối về chị còn học lớp kế toán ở trường Đại học Mở TP.HCM (phường Phú Lợi, TP.TDM). “Quan niệm của tôi là làm bằng cái tâm. Tôi cho rằng, việc tổ chức các chương trình cho các em cần cụ thể, phù hợp và thiết thực chứ không tổ chức theo hình thức, có như vậy các em mới học được những điều bổ ích khi tham gia chương trình”, chị Yến chia sẻ.Với những kết quả mình đã làm được, những năm qua, chị Yến luôn được các cấp bộ Đoàn khen thưởng. Riêng trong năm 2013, chị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai hoạt động hè năm 2013, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.N.NHƯ – T.LÊ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên