Việt Nam thân yêu ơi!

Cập nhật: 24-01-2018 | 08:20:35

Việt Nam thân yêu ơi! Đó chính là một câu nói rất đỗi yêu thương mà người viết bài này chắc chắn rằng, những người con dân đất Việt đều cảm nhận được khi hôm qua chứng kiến đội tuyển U23 Việt Nam hiên ngang đi vào trận chung kết Giải bóng đá vô địch U23 châu Á (AFC U23 Championship China 2018) được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 9-1-2018, giải đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên sự chấn động cực kỳ lớn đối với thế giới bóng đá.

 Việt Nam thân yêu ơi! Đó cũng là lúc trái tim của triệu người Việt Nam hòa chung một nhịp đập, khi đội tuyển U23 của chúng ta qua từng trận đấu, làm nên kỳ tích. Và cũng từ những khoảnh khắc đó, hai tiếng Việt Nam thân yêu lại ngân vang, như một sự truyền kỳ của sức mạnh Việt Nam, tinh thần Việt Nam, luôn luôn bất diệt, trải qua hàng ngàn năm lịch sử...

Việt Nam thân yêu ơi! Qua từng trận đấu, sự kỳ vọng là điều mà đội tuyển U23 Việt Nam luôn mang đến và nó đã bồi đắp, củng cố thêm cho mỗi người chúng ta về một niềm tin tất thắng! Cũng như nhiều người hâm mộ, chúng ta đã từng đau đớn khi chứng kiến các đội tuyển bóng đá phải dừng bước trước “ngưỡng cửa thiên đường”. Nhưng trong mọi người, chắc luôn có một “niềm tin nội tâm” về một tinh thần Việt, một ý chí Việt vốn đã được trui rèn qua các cuộc trường chinh khốc liệt, không bao giờ tắt! Đó cũng là ý chí, là truyền thống để dân tộc ta vững bước cùng tiến trình lịch sử, làm vẻ vang hai tiếng Việt Nam.

Việt Nam thân yêu ơi! Và hôm nay đây, khi đội tuyển U23 của chúng ta cứ lần lượt hiên ngang vượt qua những thách thức lớn lao, anh dũng viết nên trang sử vẻ vang cho bóng đá Việt Nam, tôn vinh và khẳng định ý chí, tinh thần của người Việt. Đó cũng chính là sự biểu hiện rõ nét nhất về niềm tin sắt son của một dân tộc, một đất nước dù trải qua muôn vàn khó khăn, chống thiên tai địch họa để sinh tồn, duy trì giống nòi, bản sắc văn hóa và cốt cách tinh thần, vươn lên sánh vai cùng thế giới. Kế thừa tinh thần Việt, những chàng trai ưu tú, kiệt xuất của chúng ta đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ, khẳng định bản lĩnh, để hai tiếng Việt Nam thân yêu lại được thắp lên một cách rạng ngời...

Việt Nam thân yêu ơi! Yêu quá Việt Nam! Và thực tế sẽ cho ta vững tin vào những kỳ vọng, không chỉ trong lĩnh vực thể thao. Bởi vì một khi hào khí, tinh thần Việt Nam vốn đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, nếu được phát huy một cách cao độ, chúng ta chắc chắn sẽ vươn tới được những đỉnh cao. Vì truyền thống lịch sử và hiện tại hôm nay đã chứng minh điều đó. Chúng ta luôn vững tin là như vậy!

THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết
Tags
Việt Nam

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên