Vô cớ chém người, lãnh án nặng

Cập nhật: 16-09-2017 | 10:52:26

Để giải quyết mâu thuẫn, một nhóm thanh niên đã kéo đến khu nhà trọ tìm đối phương “tính sổ” nhưng không gặp. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã quay sang chém anh trai của đối thủ. Khi nạn nhân đang trên đường đi cấp cứu, nhóm người này tiếp tục cầm hung khí truy sát, chém gục nạn nhân rồi bỏ trốn.


Các bị cáo tại phiên tòa ngày 14-9

Theo hồ sơ của công an, Hồ Minh Phương (22 tuổi, ngụ KP.Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An), Trần Văn Phong (22 tuổi) và Nguyễn Văn Nhàn (23 tuổi, cùng ngụ KP.Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên) là bạn bè.

Vào khoảng 16 giờ ngày 28-5- 2015, anh Ngô Văn Trãi (23 tuổi, quê An Giang) đang ngồi uống rượu cùng bạn tại một khu nhà trọ thuộc phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An thì Mai Vũ Lưng (23 tuổi, quê Cà Mau) đến và uống rượu cùng thì xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau nhưng được bạn bè can ngăn nên cả hai bỏ về. Bực tức, Lưng gọi điện thoại cho Phong và Nhàn (đang uống rượu tại nhà của Phong) nhờ đi đánh anh Trãi để trả thù. Các đối tượng trên đồng ý tham gia. Phong vào nhà lấy một con dao tự chế dài 60cm đưa cho Nhàn giấu vào yên xe máy rồi đi đến phòng trọ của anh Trãi. Trên đường đi, Phong và Nhàn rủ thêm Phương tham gia.

Đến phòng trọ của anh Trãi, nhóm thanh niên trên gặp anh Ngô Văn Trình (27 tuổi, anh trai của Trãi) nên hỏi Trãi ở đâu. Anh Trình nói Trãi mệt nên ngủ trong phòng. Các đối tượng yêu cầu Trình đưa mình đi gặp anh Trãi. Anh Trình không đồng ý nên bị chúng lao vào đánh và chém khiến nạn nhân bị thương ở tay, chân. Người dân vào can ngăn các đối tượng mới chịu rời khỏi hiện trường và hẹn gặp nhau tại một cây xăng gần đó. Khi đối tượng đang cất giấu hung khí gây án ở bãi cỏ gần cây xăng thì phát hiện người dân trong xóm trọ chở anh Trình đi bệnh viện để cấp cứu, lập tức chúng đuổi theo để đánh tiếp. Vì xe máy chở nạn nhân không chạy nhanh được nên khi đến một công ty gốm thuộc tổ 19, KP.Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An đã bị Phong đuổi kịp. Biết mình bị truy đuổi, anh Trình chạy bộ vào công ty trốn. Phong cầm dao đuổi theo vào khu sản xuất hàng hóa của công ty và tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu cho đến khi nạn nhân gục xuống. Bảo vệ công ty phát hiện can ngăn nên cả 3 đối tượng lên xe máy bỏ chạy.

Không lâu sau đó nhóm của Phong bị Công an bắt giữ để điều tra. Riêng anh Trình được cơ quan chức năng trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật là 52%.

Ngày 14-9, TAND tỉnh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Phong và đồng bọn. Trong vụ án, Phong là người “thủ dao” sẵn rồi cùng đồng bọn đi tìm đối thủ để trút cơn giận. HĐXX xét hỏi bị cáo Phong khi gây án, nghe tiếng van xin của nạn nhân nhưng sao vẫn tiếp tục lao tới chém nhiều nhát, khiến nạn nhân ngã gục? Bị cáo Phong trả lời do bực tức không làm chủ được hành vi của mình nên đã có những hành động dại dột!

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ vụ việc. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phong 15 năm tù, Hồ Minh Phương 11 năm tù và Nguyễn Văn Nhàn 13 năm tù giam về tội “Giết người”. Về phần dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho anh Trình hơn 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm của Phong đã uống rượu. Sau khi gây án, thấy nạn nhân đang trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Vạn Phúc, các đối tượng lại tiếp tục la hét, to tiếng và rủ nhau truy sát với ý định chém chết nạn nhân. HĐXX nhận định đây là hành vi mang tính chất nguy hiểm cho xã hội, cần có một hình phạt thích đáng nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

 

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên