Vong này nặng lắm!

Cập nhật: 29-03-2019 | 08:59:22

Tư xe ôm vừa đọc tin tức trên smartphone vừa nói:

- Giải vong gì kiếm mấy trăm tỷ vậy anh Sáu?

Sáu thời sự đáp trả:

- Cả mấy ngàn người đi giải vong mà mậy. Ít thì vài triệu, nhiều có khi lên cả tỷ bạc.

Tư xe ôm lè lưỡi:

- Ôi mẹ ơi! Vậy là tui chạy xe ôm cả tháng không đủ giải vong rồi!

Sáu thời sự ngao ngán:

- Thời buổi chi mà chùa chiền loạn hết lên. Thầy, bà gì không lo làm phước cho bá tánh mà chỉ toàn móc túi người đi chùa. Hết cúng sao giải hạn, rồi giải vong. Bá tánh thì mê muội...

Tư xe ôm cắt lời Sáu thời sự:

- Mà coi cũng ngộ lắm à nghen! Nếu có vong thì vong cũng chỉ xài tiền âm phủ, mà các thầy toàn bắt chuyển tiền thiệt là sao anh Sáu?

Sáu thời sự cũng chào thua:

- Người tu hành “tứ đại giai không”, không màng tới danh lợi, vật chất. Mấy sư thầy này đã đi sai đường tu tập, vơ vét của cải của bá tánh, gây nghiệp chướng cho chính các thầy.

Tư xe ôm hỏi tiếp:

- Anh Sáu tin vong có thật không?

Sáu thời sự cười mỉm chi:

- Có chứ mậy! Chùa Ba Vàng đang gặp nạn vì bị “vong” phá đó!

Tư xe ôm cũng cười hề hề theo:

- Vậy làm sao để trục “vong” này ra khỏi chùa hả anh Sáu?

Sáu thời sự tếu táo:

- “Vong” này nặng lắm. Phải dùng xe cẩu, cẩu “vong” đi mới được nha thằng Tư…

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên