Vụ nạn nhân bị chém trọng thương tại đám cưới: Cơ quan chức năng đã vào cuộc 

Cập nhật: 03-07-2015 | 09:29:45

Sau hơn một năm bị chém trọng thương cánh tay trái, anh Đặng Công Bình (ngụ ấp Dáng Hương, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng) hiện không thể làm được việc nặng, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Gia đình anh Bình bức xúc cho biết: “Đến nay, vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng điều tra làm rõ”. Tuy nhiên, một cán bộ thuộc Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Dầu Tiếng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng tấn công anh Bình.

Sau hơn 1 năm bị chém trọng thương, hiện cánh tay trái của anh Bình thỉnh thoảng vẫn còn đau nhức, không làm được việc nặng (Ảnh gia đình bị hại cung cấp)

Chém nhầm?

Làm việc với P.V, anh Bình khẳng định người đã vung mã tấu chém anh là một thanh niên tên Nguyễn Viết H. (ngụ ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng). Anh Bình trình bày: “Vào tối 4-5-2014 trong xóm tôi có nhà tổ chức đám cưới. Đó là đám cưới con gái bà Đẹp, cách nhà tôi khoảng 5 căn. Nghĩ chỗ tình làng nghĩa xóm nên chiều hôm đó tôi và mấy anh em trong xóm đến phụ giúp công việc ở đám. Khoảng 22 giờ đêm, khi có nhậu lai rai vài ly và buổi ca nhạc đám cưới cũng gần tàn thì tôi xin phép về trước. Vừa bước ra khỏi cổng đám cưới, tôi thấy có 4 thanh niên ngồi trên xe máy. Một trong số đó vác mã tấu lao đến nhắm vào người tôi và chém thẳng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Khi H. chém thẳng vào đầu, bằng phản xạ tự nhiên, tôi chỉ kịp nhắm mắt đưa tay lên đỡ và la lớn. Lúc bà con chạy ra ứng cứu thì máu ở vết thương chảy rất nhiều, khiến tôi bị ngất.

Sau này, tôi chỉ nghe người nhà kể lại, khi chém tôi xong thì đám thanh niên kia lên xe bỏ chạy. Tôi được anh trai thuê xe chở xuống Bệnh viện Mỹ Phước cấp cứu. Cánh tay trái của tôi bị gãy một xương, đứt gân nên phải nằm điều trị hơn 10 ngày mới được xuất viện”.

Cơ quan công an đã vào cuộc

Trong đơn khiếu nại gửi Báo Bình Dương cũng như nhiều cơ quan chức năng trong tỉnh, anh Bình trình bày nhóm thanh niên đã đi cùng Nguyễn Viết H. vào tối chém anh là Hoàng Văn B., Đào Trọng Q., Nguyễn Quốc T. (cùng ngụ ấp Định Thọ, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng). Ngay sau khi chém anh Bình, ngày 5-5-2014, cả 4 đối tượng

trên đã được Công an xã Định Hiệp mời lên làm việc. Các đối tượng này cũng được trinh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng làm việc, lấy lời khai vào chiều ngày 5-5-2014. Anh Bình bức xúc cho biết: “Những đối tượng này tôi không hề quen biết. Tôi chỉ nghe chúng khai với công an là chém nhầm người. Sau khoảng 3 tháng nằm dưỡng thương ở nhà, tôi được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đưa xuống Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh xác định tỷ lệ thương tật là 27%. Từ đó đến nay, gia đình những người gây án không hề đến thăm hỏi hay phụ giúp cho tôi tiền thuốc. Trong khi đó, cơ quan điều tra cũng không mời tôi lên làm việc hay lấy lời khai gì nữa. Trong khi những đối tượng gây án thì nhởn nhơ bên ngoài, buông lời thách thức gia đình tôi có giỏi thì cứ đi thưa!”.

Trao đổi với P.V về khiếu nại của anh Đặng Công Bình, thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Dầu tiếng, cho biết: “Sau khi tiến hành xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 4-5-2014 tại ấp Dáng Hương, xã Định Hiệp, cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Viết Hiếu (ngụ ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng) để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, vào thời điểm này Hiếu bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não nên đang được gia đình đưa đi chữa trị. Khi nào Hiếu bình phục sẽ thi hành lệnh bắt để phục vụ công tác điều tra”.

Được biết, cuộc sống gia đình anh Bình trước đây vốn đã khó khăn, giờ lại càng khó khăn hơn. Anh Bình là lao động chính, sống bằng nghề cạo mủ thuê để nuôi 2 người con ăn học. Từ ngày cánh tay trái bị thương nặng, không còn đủ sức làm việc nặng, anh phải bán mảnh đất nhỏ ba mẹ cho để mua trâu về chăn nuôi theo kiểu vỗ béo bán kiếm lời. “Sau khi bán đất cộng với số tiền mà anh em trong nhà cho mượn, tôi mua được 4 con trâu để nuôi. Lâu lâu mình bán một con cũng kiếm lãi được vài triệu để tiêu xài qua ngày. Năm nay đứa con lớn của tôi đã vào lớp 10, tôi lo sẽ không đủ sức để nuôi con ăn học thành tài. Bản thân tôi cũng như gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, đưa vụ án ra xét xử công khai, đúng người, đúng tội”, anh Bình tâm sự.

QUẢNG ĐIỀN - THANH QUANG

Chia sẻ bài viết
Báo điện tử Bình Dương tuyệt thật. Thay vì đọc trên điện thoại đau mắt thì nay đã có người đọc giúp tôi. Cố gắng phát huy. Lúc này báo cũng như báo tuổi trẻ rồi đấy.
Trịnh Sơn
trinhsonbd@gmail.con (Cách đây 9 năm)

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên