Vui chợ công nhân những ngày cuối năm

Cập nhật: 12-01-2019 | 08:30:16

 Những ngày cuối năm, vào buổi tối, tôi hay cùng bạn ra chợ lựa chọn một vài mặt hàng mua sắm tết, thong thả và thoải mái hơn ở trong phòng trọ. Người mua tăng nên người bán cũng nhiều, làm cho không gian chợ nhộn nhịp hơn. Không khí mát mẻ, nhiều người đi chợ đêm không chỉ để mua sắm mà còn tìm cho mình một không gian thư giãn, giải trí…

Khoảng 7 giờ chiều thì chợ có nhiều hơn công nhân lao động tan ca đến mua sắm. Bên cạnh người lớn đi chợ là những đứa trẻ theo cùng vui đùa. Đối với người công nhân lao động xa quê, chỉ cần có việc làm và thu nhập ổn định, biết lựa chọn những nhu cầu thiết yếu phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân thì cuộc sống như vậy là tạm đủ. Chị bạn của tôi mấy năm rồi không về quê nên hào hứng chọn vài món quà cho ba mẹ và đồ dùng cho gia đình để chuẩn bị tết về quê. Chị nói: “Buổi tối ở trong phòng trọ hơi ngột ngạt nên gia đình ra đây đi dạo chợ; vừa có cảm giác thoải mái, vừa xem đồ đạc để mua vì tết nay vợ chồng về quê. Những người có quê ở gần như tại các tỉnh miền Tây thì năm nào cũng có thể sắp xếp về, chứ tận miền Trung như mình thì phải có điều kiện. Năm nay được về quê ăn tết, gia đình mừng lắm, thấy chợ mấy ngày này đông đúc lại càng vui hơn”.

Chợ công nhân càng đông càng vui. Chợ vui không ở sự náo nhiệt người mua người bán mà còn là sự sung túc hơn trong đời sống của người lao động xa quê. Mong rằng, tất cả người lao động xa quê đều có thể nhân đôi niềm vui như thế mỗi khi tết đến xuân về…

MỸ LỆ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên