Phóng sự

Muôn kiểu... chống nóng 

Cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Bình Dương cũng đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Trong những ngày thời tiết khắc nghiệt này, người dân phải tìm mọi cách để chống chọi với cái nóng oi bức.

Trong những cái ống cống bên vệ đường là kim tiêm, lọ nước cất vứt vương vãi; những người đàn ông dáng gầy choắt thoắt ẩn thoắt hiện khi có người lạ…

Sau khi báo Bình Dương đăng tải loạt bài “Cấp khống giấy nghỉ bệnh, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội”, các cơ quan chức năng đã có những phản hồi nhất định.

Toàn tỉnh hiện có 9 phòng khám tư nhân có dấu hiệu cấp khống giấy nghỉ bệnh cho người lao động.

Từ những thông tin phản ánh, một số bệnh viện, phòng khám tư nhân trên địa bàn tỉnh cấp khống giấy chứng nhận nghỉ bệnh cho người lao động, P.V Báo Bình Dương đã vào cuộc tìm hiểu...

Nhắc đến công việc mặt trận, có người ví von “thở không ra hơi, bơi không hết việc”. Đối với nam giới, làm công tác mặt trận không phải là điều dễ dàng, còn với phụ nữ, những cán bộ mặt trận chắc chắn phải hy sinh...

Khi những hạt mưa cuối mùa đã dứt, nhường cho cái nắng mát dịu của tháng 12, xuyên những “cung đường mộng mơ” tuyệt đẹp dưới những tán cao su xanh ngắt của Long Nguyên, huyện Bàu Bàng...

Sau gần một tháng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp

7 giờ 30 phút một ngày mới đây, tại hội trường Trại tạm giam Công an tỉnh, các phạm nhân trật tự tập dượt văn nghệ để chuẩn bị chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2022.

“Nếu ai đó hỏi vì sao lại chọn nghề đặc biệt này, thì mình cũng chẳng tìm đâu ra lý do gì to lớn đâu.

Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống phố thị, mỗi người có một phương pháp thư giãn, giải trí phù hợp để xua đi những căng thẳng, muộn phiền.

Dự án “Tổng hợp nguồn lực xã hội trong công tác giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn TP.Dĩ An tỉnh Bình Dương” (gọi tắt là dự án) đã góp phần nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen phân loại rác tại nguồn...

Một đô thị chỉ thực sự văn minh khi cư dân biết ứng xử có văn hóa, biết bảo vệ và chăm lo cho môi trường sống, biết hy sinh vì lợi ích của cộng đồng...

Quay lên trên