Cho rằng Hiệu trưởng nhà trường trù dập mình trong nhiều năm qua, cô Bùi Thị H., giáo viên trường Tiểu học Dầu Tiếng đã làm đơn khiếu nại lên các cấp.
Đơn kiến nghị của cô Nguyễn Thị H. gửi đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp
Đại diện Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Dầu Tiếng cho biết đã lập tổ thanh tra nhằm làm rõ sự việc.
Cô H. cho biết năm 1994 cô về dạy tại trường Tiểu học Dầu Tiếng và được phân công giảng dạy lớp cuối cấp. Trong thời gian đứng lớp, cô không ngừng học hỏi, trau dồi nghề nghiệp, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, theo cô H. thì năm 2004, khi thầy Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của trường thì việc giảng dạy của cô bị thay đổi, cô liên tục bị chuyển từ lớp này sang lớp khác. Cụ thể, năm 2004, sau khi sinh con thứ hai, cô được thầy Hải phân công dạy môn mỹ thuật. Năm 2006-2007, cô được cử đi học thay sách lớp 4 và đảm nhiệm dạy lớp 4. Năm dạy lớp 4, đề tài sáng kiến của cô đạt loại B cấp tỉnh, lẽ ra cô phải được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhưng vì lớp cô có hai học sinh lưu ban nên cô chỉ được công nhận là lao động tiên tiến; mặc dù năm đó là năm đầu tiên áp dụng cuộc vận động trong ngành giáo dục “Nói không với bệnh thành tích, không để học sinh lên lớp không đúng thực chất”. Sau đó cô H. yêu cầu thầy Hải xem xét lại ở hội đồng sư phạm, nhưng kết quả không thay đổi.
“Không có chuyện trù dập!” Mang những thắc mắc của cô H. trao đổi với thầy Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Dầu Tiếng, thầy cho biết: “Tôi xem cô H. như nhiều giáo viên khác trong trường, không có chuyện ghen ghét hay trù dập cá nhân. Cô H. là một giáo viên có năng lực, đủ khả năng đảm nhận công việc ở các lớp nên Ban giám hiệu nhà trường xem xét, bổ nhiệm theo công việc hàng năm. Tôi được Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Dầu Tiếng thông báo vừa nhận được khiếu nại của cô H.”. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sê, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Dầu Tiếng cho biết, sau khi nhận được sự chỉ đạo từ Sở GD-ĐT, phòng đã thành lập tổ thanh tra để điều tra làm rõ khiếu nại của cô Bùi Thị H., qua đó, sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, ai sai sẽ bị xử lý nghiêm. |
Đến năm 2007-2008, cô được cử đi học thay sách lớp 5, sau đó trở về giảng dạy lớp 5. Kết quả 100% học sinh lên lớp. Nhưng đến năm 2008- 2009, không hiểu vì lý do gì cô lại được phân công xuống dạy lớp 2. Cô H. nói: “Là giáo viên dạy khối 5 trong suốt 10 năm, nhưng bị chuyển xuống các khối lớp khác tôi vô cùng bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn. Tôi rất buồn nhưng vẫn cố gắng học hỏi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy khối 2 từ các đồng nghiệp. Trong hai năm dạy khối 2, tôi đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, nhưng khi xét thi đua cuối năm chỉ đạt ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Cách làm việc thiếu công bằng của thầy Hải khiến tôi vô cùng bức xúc. Đó là lần đầu tiên tôi làm đơn kiến nghị lên Phòng GD-ĐT nhờ giúp đỡ, nhờ sự can thiệp từ lãnh đạo phòng mà tôi được thầy hiệu trưởng miễn cưỡng xét lại thi đua, được xếp loại xuất sắc, đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2009-2010. Không ngờ sau sự việc ấy, càng lúc việc giảng dạy của tôi càng gặp khó khăn”.
Đến năm học 2010-2011, thầy hiệu trưởng lại phân công cô H. xuống dạy khối lớp 1. Dù rất buồn, nhưng cô vẫn tiếp tục đứng lớp và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả hai năm dạy lớp một cô H. đều phấn đấu đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở, được nhiều phụ huynh tin yêu. Thế nhưng năm học 2014-2015, một lần nữa thầy hiệu trưởng lại phân công cô H. quay về dạy lớp 4. Cô H. băn khoăn: “Bị chuyển hết lớp này đến lớp khác làm sao tôi yên tâm công tác, làm sao tích lũy đủ kinh nghiệm để truyền đạt, giảng dạy cho học sinh. Hơn nữa, việc này khiến tôi mất thi đua các cấp. Thầy Hải đã tước đi ước mơ, hoài bão của tôi. Tuy nhiên khi tôi làm đơn nhờ công đoàn cơ sở can thiệp, thầy Hải đưa ra lý do không đủ sức thuyết phục. Thầy bảo giáo viên của khối 1, 2, 3 ngoài tôi ra không có ai đủ chuyên môn để đảm nhận dạy lớp 4. Thế thì trước kia sao thầy không để tôi dạy ở khối 4 mà lại phân công, luân chuyển tôi, sau 7 năm thầy mới công nhận điều đó? Và tôi cũng không chắc là năm sau tôi được ngồi yên ở khối 4 để dạy hay lại tiếp tục bị luân chuyển?”, cô H. băn khoăn.
NHÓM P.V