Yêu lao động, vui cuộc sống

Cập nhật: 23-10-2018 | 08:55:38

 Sau thời gian làm việc ở một công ty, vì sức khỏe không chịu nổi áp lực đặc thù riêng công việc phải làm ca đêm nên bạn M. ở cùng phòng trọ với tôi đã phải nghỉ việc. Đi tìm nhiều chỗ nhưng M. vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp, nơi thì xa nhà trọ, chỗ thì cần trình độ vi tính, cần kinh nghiệm hay môi trường làm việc chưa ưng ý …

Gia đình M. ở quê khó khăn. Ba mẹ M. chủ yếu làm vườn tược nên cũng không đủ trang trải lo cho đứa em đang học ngành sư phạm và ông bà ngoại già yếu. Thấy M. buồn lo nên tôi khuyên M.: “Tìm việc thời buổi này khó lắm, xã hội phát triển nên công việc cũng đòi hỏi cao hơn, mình phải có hiểu biết, tay nghề, chuyên môn mới đáp ứng được. Cuộc sống xa quê để lao động kiếm sống nên phải cố gắng. Xem lại việc nào có thể làm được thì làm, chứ muốn được như theo ý mình không dễ tìm đâu! Đi làm còn hơn “vô công rỗi nghề”, lãng phí thời gian, với lại còn phải lo gia đình nữa, không thu nhập là không sống được”. Hôm sau M. nói với tôi: “Không đi làm hơn nửa tháng, ra vào phòng trọ cũng ngột ngạt, còn phải chi tiêu và gửi tiền về phụ giúp gia đình nên bữa nay mình đi nộp đơn xin vào làm việc ở một công ty đang tuyển người. Mình phải đi làm để có thu nhập trước đã”.

Chơi thân với nhau nên tôi biết M. không thích ngửi mùi mủ mới của các đồ dùng, nhưng lần này, M. đã chịu đi làm nên tôi đã khích lệ tinh thần cho bạn ấy. Không những vậy, buổi tối, M. còn cùng với tôi phụ bán hàng ở một quán ăn gần nhà trọ để có thêm thu nhập và có thêm niềm vui cuộc sống...

THU TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên