Anh có nghe
Gió chở mùa xuân viễn phố
Khẽ thầm thì...
Bình Dương giờ đẹp quá phải không xuân?
Hồn miên man em lạc bước chân trần
Ngắm dòng sông
Sớm mai mờ sương khói.
Bến Bạch Đằng
Vẫn mơ say bờ tóc rối
Xuân và em
Ru giấc mộng giữa ngàn hoa
Én lượn bay chở nắng rớt hiên nhà
Có...
Một niềm tin yêu vừa nẩy lộc.
Cội mai già
Dáng gầy hao bên kia triền dốc
Đợi anh về mẹ ôm trọn vòng tay
Bởi phiên gác xuân... tay súng vẫn đêm ngày
Anh giữ nụ cười quê hương ngời hạnh phúc.
Mượn sắc xuân
Gieo nồng nàn mê khúc
Mộng tình yêu xuân đến tự bao giờ?
Bình Dương mình
Điểm hẹn những ước mơ
Cho anh
Cho em
Ngắm mùa xuân viễn phố.
VÕ THỊ THÚY LIÊN