Đánh chiếm ngôi đầu bảng?

Thứ sáu, ngày 23/03/2012
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Sau 10 vòng đấu, Sài Gòn FC mới đón nhận trận thua đầu tiên của mình khi để thất bại 0-2 trên sân V.Ninh Bình ở chủ nhật vừa rồi. Dù vậy, đội bóng của HLV Tuấn “nhím” - Lư Đình Tuấn vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ đang bám đuổi gần nhất là Hà Nội T&T (cùng 19 điểm), nhỉnh hơn B.BD (hạng 3) 2 điểm.

Nhiều khả năng, ngôi đầu bảng của V-League 2012 sẽ đổi chủ sau vòng 11, nhất là sau khi B.BD biết được kết quả của trận HAGL - HN T&T (diễn ra vào chiều 24-3). Ở vòng 11, trong khi HN T&T phải làm khách trên sân Pleiku của cựu vương HAGL vốn lành ít dữ nhiều thì đội bóng của HLV Tuấn “nhím” lại có trận đấu rất khó với B.BD. Nếu B.BD thắng Sài Gòn FC trong khi HN T&T không thể giành trọn 3 điểm trên cao nguyên phố núi thì ngôi đầu bảng sẽ thuộc về B.BD. Nhưng, một trận hòa cũng là thành công với thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh, nhất là khi họ biết được kết quả không thuận lợi của đối thủ chính HN T&T trên sân HAGL. Tuy nhiên, các cầu thủ B.BD sau chiến thắng thuyết phục ngay trên sân Lạch Tray của V.Hải Phòng đang rất hưng phấn, quyết tâm đánh bại đội bóng Sài Gòn FC để đánh chiếm ngôi đầu bảng, phất cờ thẳng tiến về đích, chứ không chủ định tính toán “núp gió”.

Việc tính toán có nên bộc lộ mình vào thời điểm này là rất quan trọng, bởi phía trước B.BD vẫn còn 2 trận đấu với HAGL và Khánh Hòa, sau đó là quãng nghỉ giữa 2 giai đoạn. Nhưng, quan trọng là B.BD có đủ lực để đánh bại Sài Gòn FC ngay tại sào huyệt của đối phương - điều mà chưa từng có đội nào làm được tại V-League - hay không?

Nhiều người sẽ cười và cho rằng Sài Gòn FC có gì đâu mà đáng ngại, nếu căn cứ vào những gì mà đội này đã thể hiện trong trận thua V.Ninh Bình! Tuy nhiên, nếu đó thật sự là suy nghĩ của các học trò HLV Đặng Trần Chỉnh thì sẽ rất nguy, bởi bóng đá Việt Nam vẫn còn tồn tại những diễn biến khó lường. Chỉ cần xem 2 bộ mặt khác nhau của Sài Gòn FC trong 2 hiệp đấu là đủ hiểu. Nói cách khác, Sài Gòn FC đã tự thua để “giúp bạn” nhiều hơn, nên sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đội bóng tân binh lần đầu tiên góp mặt V-League, giàu tham vọng và có lực lượng cực mạnh này.

Dù vậy, B.BD vẫn đủ sức để trở thành đội đầu tiên ở V-League hạ gục được Sài Gòn FC ngay tại sào huyệt đối phương. Đội chủ nhà có hàng công toàn ngôi sao, hiệu quả (ghi được 19 bàn, nhiều nhất giải), tuyến giữa cơ động và mạnh mẽ với Rogerio Nguyễn, nhưng hàng thủ thì đang gặp vấn đề. Trận đấu với V.NB, trung vệ đội trưởng Phước Tứ phải sớm rời sân do chấn thương dây chằng đầu gối, còn trung vệ Đình Luật bị thẻ đỏ. Như thế, cho dù Phước Tứ có gắng gượng ra sân cùng với trung vệ Minh Đức (cũng đang bị đau) thì khả năng xoay trở và phối hợp của các trung vệ Sài Gòn FC chắc chắn sẽ chẳng thể trơn tru. Đây là tử huyệt để B.BD khoét sâu và ghi bàn giành chiến thắng. Nhưng, sẽ chẳng dễ dàng bởi đội chủ nhà vẫn còn chốt chặn là thủ môn Tấn Trường rất chắc chắn trong khung thành, chưa kể tiền đạo Anh Đức (tay ghi bàn chủ lực của B.BD ở 2 trận vừa qua) đang bị đau, phải nghỉ cả buổi tập ngày 21-3. Dù thế, để giành 1 điểm trên sân Thống Nhất là nằm trong tầm tay của B.BD, nếu như hàng thủ B.BD tiếp tục giữ được phong độ cao như 2 trận vừa rồi và các học trò của ông Chỉnh “biết mình, biết người”.

Các trận đấu còn lại: HAGL - HN T&T, Kiên Giang - V.Hải Phòng, Khánh Hòa - Thanh Hóa (24-3), Đồng Tháp - Đà Nẵng (25-3) và CLB Hà Nội - Navibank Sài Gòn, V.Ninh Bình - SLNA (26-3).

CHÍ THANH