Một “kỷ lục” không mong muốn

Thứ ba, ngày 21/09/2010
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Chuyện vàng tăng giá mấy ngày qua cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản là vàng thế giới tăng kéo theo vàng trong nước tăng theo. Nhưng cũng có một thực tế là, thị trường vàng trong nước vừa theo quy luật thị trường vàng thế giới vừa có “đặc thù” riêng. Nói như thế bởi nhiều lần thị trường vàng thế giới tăng nhưng vàng trong nước lại giảm và ngược lại. Có người “xấu miệng” còn nói rằng vàng trong nước như người chạy “điền kinh” vừa thụt vừa tiến. Thụt lùi một bước nhưng tiến tới hai ba bước. Thực tế, nếu nhìn vào giá vàng trong nước luôn biến động tăng hàng năm có thể chứng minh cho điều đó. Họ còn mạnh miệng, nên đưa vàng vào “các mặt hàng cần bình ổn giá”. Tôi chợt phì cười, đề nghị trên có lý theo logic của tập quán số đông người Việt mình còn thích sử dụng vàng trong giao dịch thay tiền đồng, chứ theo cái lý khác thì vàng là hàng xa xỉ vì thiếu ăn thiếu uống sẽ chết chứ thiếu “đeo vàng” nào có ai chết đâu! Vừa suy nghĩ miên man về những lý luận trên bỗng thằng con trai đi làm mới về tới cửa đã vội nói với tôi một câu vào ngay thời điểm này chẳng khác chi sét đánh ngang tai: “Ba ơi, mua vàng để cho con cưới vợ!”.

* Dân Thường