Đến thời điểm này, nhiều vườn măng cụt ở Lái Thiêu cũng chỉ toàn lá với lá.(BDO) Năm nay, người trồng măng cụt ở Lái Thiêu lại lo lắng vì thất mùa. Nhiều nông dân cho biết, những năm trước đến thời điểm này cây măng đã cho nút áo (trái to bằng đầu ngón tay) nhưng năm nay nhiều vườn thậm chí chưa thấy cả hoa. Nhìn những cây măng cụt toàn là lá, chị Đặng Thị Minh Thu ở khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, buồn rầu nói: “Tôi có 2 vườn măng cụt nhưng đến nay chẳng có cây nào trổ bông, đậu trái. Năm nay, trái măng không biết có đủ ăn không chứ đừng nói là bán”.
Thu Thảo