Nụ cười năm hợi

Cập nhật: 10-02-2019 | 10:51:59

 Không phải thịt lợn sề!

Một ông hàng thịt làm thịt lợn sề bán, nhà có đứa con hay bép xép, ông ta phải dặn trước:

- Con đừng có nói là thịt lợn sề đấy nhé!

Một lát có người đến hỏi mua thịt. Đứa con mau mồm nói trước:

- Đây không phải thịt lợn sề đâu!

Người kia nghe nói sinh nghi, xem ra thì đúng là lợn sề thật, không mua nữa.

Ông hàng thịt giận quá, mắng con:

- Ai bảo con nói để người ta sinh nghi!

Một lát sau lại có người đến xem thịt rồi hỏi:

- Sao bì nó dày thế này? Hay là thịt lợn sề đây?

Ông hàng thịt chưa kịp trả lời thì thằng con hấp tấp bảo bố:

- Đấy! Người ta nói trước chứ không phải con đâu đấy nhé!

 

Nhanh trí bắt lợn

Có một người nọ bị vợ bạo hành và mỗi lần bị đánh, cách duy nhất của anh ta là… chạy.

Một buổi trưa đang nấu cơm, anh ta vô ý làm vỡ cái nồi. Chị vợ vác cây đuổi đánh. Anh ta liền bỏ chạy. Anh chồng chạy ra đầu ngõ thì bắt gặp bố đến chơi. Bố vợ liền hỏi:

- Vợ chồng bây đang làm cái gì vậy?

Anh chồng nhanh trí trả lời:

- Dạ, chúng con đuổi theo con lợn đấy ạ.

Nói xong anh ta giơ tay bảo vợ:

- Kìa, mình cầm cây đón ngã sau kia đi, nhanh kẻo nó chạy mất.

Chị vợ bật cười, ngoan ngoãn chạy nhanh về lối chồng chỉ...

 

Thịt heo kẹp với thịt... heo!

Thời bao cấp có một quan địa phương vốn thích ăn nhậu. Lợi dụng chức vụ, hắn hay la cà đến nhà này nhà khác để gầy độ nhậu nhẹt.

Một hôm, quan đến nhà Thủ Thiệm, gặp lúc người nhà Thiệm đi chia thịt heo về. Hắn làm bộ chào ra về, nhưng Thủ Thiệm vừa mời đưa, hắn liền ở lại ăn cơm trưa ngay.

Dĩa thịt heo dọn khách thời bao cấp xắt vừa đủ. Vậy mà anh quan xã cứ gắp đến hai miếng một, kẹp với khế, chuối chát. Thủ Thiệm ngứa mắt lắm, cười cười hỏi:

- Tui đố anh, ở đời thịt heo ăn với chi mới ngon?

Hắn ngồm ngoàm vừa nhai vừa nói nào là ăn với rau sống kẹp chuối chát, khế, cuốn với bánh tráng rau muống... Thủ Thiệm đều cho là không ngon. Hắn hỏi lại, Thủ Thiệm thủng thỉnh gắp một miếng thịt rồi kẹp thêm một miếng:

- Thịt heo kẹp với thịt heo là ăn ngon nhứt!

Hắn chột dạ biết bị chủ nhà mắng vốn là ham ăn, liền ho khan mấy tiếng và đánh bài chuồn...

CỬ ĐÚP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên