‘Đừng đốt’ thắng lớn ở Cánh Diều Vàng

Cập nhật: 15-03-2010 | 00:00:00

Bộ phim chuyển thể từ cuốn nhật ký nổi tiếng của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm giành giải thưởng quan trọng nhất của Hội điện ảnh cho phim nhựa xuất sắc, đồng thời chiến thắng ở 5 hạng mục khác trong đêm trao giải tại Cung Hữu nghị Hà Nội, tối 14-3.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Cánh Diều Vàng phim truyện nhựa cho êkíp "Đừng đốt" gồm đạo diễn Đặng Nhật Minh, diễn viên Minh Hương và nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát.

 

Sau hai năm lỗi hẹn, phim truyện nhựa đã có đại diện xứng đáng với Cánh Diều Vàng. Chiến thắng của “Đừng đốt” không gây bất ngờ cho giới chuyên môn và khán giả. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Nhật Minh từng giành giải thưởng duy nhất tại LHP Fukuoka, giải Bông Sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 và được cử tham dự Oscar. Ngoài Cánh Diều Vàng dành cho phim, “Đừng đốt” chứng tỏ vị thế của mình với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (Minh Hương), Đạo diễn xuất sắc (NSND Đặng Nhật Minh), Họa sĩ xuất sắc (NSƯT Phạm Quốc Trung), Âm thanh xuất sắc (NSƯT Bành Bắc Hải) và Giải phim khán giả bình chọn. Đặng Nhật Minh cho biết ông vô cùng xúc động khi nhận được giải Khán giả bình chọn. Điều này cho thấy, những bộ phim nghệ thuật đã bắt đầu thu hút công chúng hơn cũng như trình độ người xem đã tiến thêm một bậc, không còn dừng ở những bộ phim dễ xem, nhiều yếu tố câu khách. Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về “Chuyện tình xa xứ” - một đại diện của dòng giải trí.

Minh Hương nghẹn ngào vì xúc động khi nhận Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc phim nhựa.

 

Trong khi đó, đối thủ của “Đừng đốt” - “Chơi vơi” lại chỉ nhận được giải Khuyến khích cho phim và hai giải khác cho Quay phim xuất sắc (NSƯT Lý Thái Dũng), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Linh Dung). Chung số phận với “Chơi vơi” là “Bẫy rồng”. Tác phẩm có sự góp mặt của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn, vốn được đánh giá rất cao không có thêm giải phụ nào ngoài giải Khuyến khích. Trong khi đó, bộ phim “14 ngày phép” vốn bị chê tơi tả cả về diễn xuất của các diễn viên nghiệp dư lẫn đề tài cũ xoay quanh chuyện ăn chơi của các Việt kiều với tình tiết khiên cưỡng, không có cao trào, rút lui khỏi hệ thống rạp sau 14 ngày chiếu đã giành Cánh Diều Bạc cho phim, Nam diễn viên chính xuất sắc (Trịnh Hội), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Thái Hòa), Biên kịch xuất sắc (Nguyễn Trọng Khoa).

 

“Được sống” giành giải Nhạc sĩ xuất sắc (Trọng Đài) trong khi “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” nhận giải Nữ diễn viên triển vọng (Bảo Thy). “Không cân sức” và “Những nụ hôn rực rỡ” ra về tay trắng. Nhìn tổng quan, có thể thấy, đây là năm hiếm hoi, Cánh Diều Vàng có sự cân bằng tương đối cho dòng phim nghệ thuật và thị trường cả ở số phim tham dự lẫn số giải thưởng mỗi bên nhận được.

 

Cánh Diều Vàng năm nay chú trọng vinh danh các diễn viên nghiệp dư. Trịnh Hội, Minh Hương (Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc phim nhựa), Linh Dung (Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim nhựa), Bảo Thy (Diễn viên triển vọng phim nhựa), Trương Thị May (Diễn viên nữ xuất sắc phim video), Kim Tuyến (Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình nhiều tập) đều là những người lần đầu tiên bén duyên nghệ thuật thứ bẩy. Không có mặt để nhận giải nhưng Trịnh Hội vẫn được đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa khen ngợi là “diễn rất đạt”. Trong khi đó, Minh Hương - nữ biên tập viên của kênh VTC - bật khóc vì xúc động.

 

 So với mọi năm, Cánh Diều Vàng 2009 nhiều sạn hơn trong công tác tổ chức. Bảng ký tên đặt gần cửa ra vào trong khi thảm đỏ được bố trí cuối đại sảnh thay vì phía giữa và thiếu người chỉ dẫn. Nghệ sĩ tạo dáng cho phóng viên chụp ảnh trong sự chen lấn xô đẩy ngay cửa ra vào đi thẳng vào sân khấu, không có màn tạo dáng trên thảm đỏ đầy trang trọng vốn rất được mong đợi. Nhiều người tham dự, chỗ ngồi lộn xộn, không ít ngôi sao phải đứng chen chân với người xem dọc hai bên hàng ghế. Hệ thống âm thanh kém, sân khấu trang trí đơn giản, hình thức trao giải quá ngắn gọn. Ban tổ chức thậm chí còn không đọc điểm chấm cho phim nhựa hay những phim đoạt giải Cánh Diều Bạc và Khuyến khích. MC Ngọc Oanh không nhận ra đạo diễn Đặng Nhật Minh khi ông lên nhận giải thay họa sĩ Phạm Quốc Trung, vô tư nói chúc mừng họa sĩ Phạm Quốc Trung khiến khán giả phía dưới được phen cười bò. Diễn viên Kim Oanh dùng hình ảnh cái mền và sự chơi vơi để nói về việc những nhà biên kịch đáng được vinh danh khiến ai nấy chắc mẩm giải thưởng này thuộc về nhà biên kịch của “Chơi vơi”. Nhưng thực ra, giải Biên kịch xuất sắc được dành cho Nguyễn Trọng Khoa của “14 ngày phép”.

 

Gây khó hiểu nhất là giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim nhựa. Trên màn hình chạy tên và hình ảnh Linh Đan trong khi cái tên được xướng lên lại là Linh Dung. Cả hai nữ diễn viên của “Chơi vơi” đều có cách cảm, cách biểu hiện rất tốt với nhân vật của mình. Ai trong họ nhận được giải đều xứng đáng. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn của Ban tổ chức khiến công chúng hoài nghi về người được chọn. Ngay cả diễn viên Trần Bảo Sơn, người nhận nhiệm vụ công bố và trao giải, cũng băn khoăn không biết tờ giấy Ban tổ chức đưa cho anh in nhầm hay clip bị nhầm.

 

Các giải thưởng khác tại Cánh Diều Vàng 2009:

 

Phim truyền hình nhiều tập:

Cánh Diều Vàng: “Vịt kêu đồng”

Cánh Diều Bạc: “Lều chõng”; “Bước nhảy xì tin”; “Men say”

Giải khuyến khích: “Ngõ vắng”; “Lập trình cho trái tim”; “Chuyện tình đảo ngọc”

Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Thanh Vân (phim “Lều chõng”)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Hoàng Sơn (phim “Vịt kêu đồng”)

 

Phim truyện video

Cánh Diều Vàng: “Khoan nói lời yêu thương”

Cánh Diều Bạc: “Đường đua”; “Mười ba bến nước”

Đạo diễn xuất sắc: Phạm Nhuệ Giang (phim “Khoan nói lời yêu thương”)

Nam diễn viên xuất sắc: Phạm Cường (phim “Khoan nói lời yêu thương”)

 

Phim tài liệu video:

Cánh Diều Vàng: “Thủa bình minh tân nhạc”

Cánh Diều Bạc: “Phận rối”; “Trăng 14”; “Lưng trần Rmah Thim”

Giải khuyến khích: “Lửa hồng của bản”; “Thảm họa da cam”; “Người giữ thành Hà Nội”

 

Phim tài liệu nhựa:

Cánh Diều Vàng: “Người thắp lửa”

Cánh Diều Bạc: “Văn miếu Quốc Tử Giám”

Giải khuyến khích: “Lời thề từ trái tim chiến sĩ”

Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Như Vũ (phim “Người thắp lửa”)

 

Phim khoa học:

Cánh Diều Vàng: “Một ngày với Voọc quần đùi”

Cánh Diều Bạc: “Khi không thể vượt qua chính mình”; “Loài Nhan Điểm ở Gáo Rồng”

Giải khuyến khích: “Khu trung tâm Hoành thành Thăng Long - Hà Nội”; “Vì sự phát triển bền vững”

Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Hồng Quảng (phim “Một ngày với Voọc quần đùi”)

 

Phim hoạt hình:

Cánh Diều Vàng: “Thung lũng cỏ vàng”

Cánh Diều Bạc: “Bà Triệu”

Giải khuyến khích: “Những chú cá lạc đàn”

Đạo diễn xuất sắc: Lê Bình (phim “Thung lũng cỏ vàng”)

 

Công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình:

Không có Cánh Diều Vàng

Cánh Diều Bạc: “Tạo hình thiết kế mỹ thuật phim truyện”

Giải khuyến khích: “Thuật ngữ Điện ảnh - Truyền hình”; “Điện ảnh Việt Nam thời hội nhập”

(Theo VNE)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên