“Hiệp sĩ hút đinh” Phùng Hữu Hiệp

Thứ ba, ngày 27/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Anh Phùng Hữu Hiệp, một tài xế xe tải ở phường Bình Nhâm, TP.Thuận An là 1 trong 68 cá nhân tiêu biểu vừa được UBND tỉnh Bình Dương tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025. Anh được người dân trìu mến gọi là “hiệp sĩ hút đinh” bởi từ khi chiếc xe hút đinh của anh ra đời đã đem lại việc làm ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng.

 Anh Phùng Hữu Hiệp (thứ 2, phải qua) nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025

 Xuất phát từ thực tiễn

Cái tên “Hiệp sĩ hút đinh” Phùng Hữu Hiệp đã quá quen thuộc với nhiều người. Đến nay, chiếc xe hút đinh đầu tiên mà anh Hiệp nghiên cứu sáng tạo, phục vụ cộng đồng tròn 2 năm tuổi đời. Chia sẻ về cơ duyên này, anh Hiệp cho biết anh chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm do xe máy bị thủng lốp. Riêng bản thân anh cũng đã vài lần dính đinh thủng lốp như thế. Có lần, anh có việc gấp phải đến chỗ làm nhưng xe bất ngờ bị thủng lốp. Anh phải đẩy bộ tìm chỗ vá, mồ hôi chảy ướt cả áo. Khoảng một tháng sau thì xe của anh lại bị cán đinh. Từ đó, anh quyết định chế tạo xe hút đinh để mình và nhiều người đi đường khác không phải vì cán đinh mà gặp tai nạn giao thông hay vất vả tìm nơi vá xe.

Nói là làm, anh đã tìm tòi qua mạng, sách báo để nghiên cứu làm sao tự cho ra đời chiếc xe hút đinh. Và sau một thời gian “thai nghén”, ấp ủ, đến tháng 5-2023, chiếc xe hút đinh, ốc vít, các vật sắt nhọn đầu tiên ra đời. Tuy có cấu tạo đơn giản, nhưng chiếc xe dễ vận hành, lại hoạt động hiệu quả.

Từ đó, cứ tầm 4 giờ 30 phút hằng ngày, anh Hiệp lại cưỡi chiếc xe máy cà tàng, phía sau kéo cái thùng nhỏ gắn những thỏi nam châm phía dưới di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe máy trên quãng đường chừng 20km, từ ĐT743, Mỹ Phước - Tân Vạn, đến các tuyến đường trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Thuận An, TP.Dĩ An để hút đinh…. “Chiếc xe này mỗi ngày hút 3-4kg đinh, vật nhọn kim loại nhỏ nằm trên đường”, anh Hiệp khoe.

Từ ngày có chiếc xe hút đinh, các đoạn đường này giảm hẳn tình trạng xe máy bị lủng lốp do cán đinh, vật nhọn. Ông Nguyễn Văn Hùng, ở phường An Phú, TP.Thuận An chia sẻ: “Tôi nghĩ chắc không ít người từng là nạn nhân của nạn rải đinh trên đường. Vì vậy, có chiếc xe của anh Hiệp, tôi cảm thấy rất thiết thực, ý nghĩa”. Còn chị Nguyễn Thị Hồng, nói: “Là phụ nữ, tôi rất sợ chạy xe bị cán đinh, nhất là những hôm đi làm về trễ. May mắn không gặp tai nạn thì dắt xe tìm chỗ vá, đợi vá rất mệt và tốn thời gian”.

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp

Anh Hiệp chia sẻ: “Có người quen thắc mắc, sao lo chuyện bao đồng vậy? Thật sự tôi không biết trả lời như thế nào. Nhưng với tôi, chỉ nghĩ đơn giản, thấy người khác và bản thân mình đang chạy xe bị thủng bánh, dắt bộ vừa mệt vừa nguy hiểm thì giúp thôi. Thay vì bỏ tiền ra ăn nhậu thì tiết kiệm một ít mua sắm dụng cụ để chế xe hút đinh. Giúp người cũng là giúp mình”.

Và để lan tỏa được việc làm thiết thực, ý nghĩa, anh Hiệp đã chế tạo thêm nhiều chiếc xe tương tự nhưng có cải tiến kỹ thuật để đạt hiệu quả cao hơn tặng cho các nhóm tình nguyện hút đinh trên các tuyến đường của các tỉnh lân cận. Tính đến nay, anh đã chế tạo tầm 20 chiếc. Hình ảnh những chiếc xe hút đinh xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường có lưu lượng xe đông trong tỉnh đã tạo nhiều ấn tượng đẹp và giúp người dân an tâm hơn khi lưu thông trên đường.

“Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, anh Phùng Hữu Hiệp chính là tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường. Bằng việc làm nhỏ thôi nhưng anh Hiệp có những đóng góp thiết thực để giúp ích cho đời, cho người để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

 THU THẢO