108 'đôi giày hạnh phúc' một thanh niên Nhật mang tặng trẻ thơ Việt Nam

Cập nhật: 01-04-2023 | 07:13:28

Tối 30-3, tại Thanh Khiết FC, sân bóng Quốc Hưng (Q.8, TP.HCM) đã diễn ra buổi trao tặng giày tình thương thân mật và ấm áp của một học sinh người Nhật.

Với nhiều bạn nhỏ khó khăn, đây là lần đầu em được đi đôi giày vừa chân, nguyên vẹn

Takasago Nobuaki (18 tuổi) từng có thời gian cùng cha từ Nhật sang sinh sống ở Việt Nam từ 6-11 tuổi. 

Khác với số đông người Nhật khi ra hải ngoại thường sẽ chỉ sống trong khu Nhật, cha Nobuaki (một phóng viên quốc tế) muốn con mình có được những trải nghiệm thực tế và cơ hội tiếp cận với lối sống bản xứ, nên Nobuaki đã được học đá bóng trong một đội bóng đá cộng đồng tại Q.8 (TP.HCM), đội Thanh Khiết FC. 

Gom cả trăm đôi giày tặng bạn nhỏ Việt Nam

Tại môi trường này, Nobuaki nhận ra nhiều bạn trong đội bóng của mình không mang giày đá bóng chuyên dụng, mà mang đủ loại giày khác nhau.

Trong những chuyến đi chơi ngoại tỉnh, anh càng kinh ngạc khi thấy rất nhiều cầu thủ nhí ở những vùng quê đá bóng với đôi chân trần. Được biết, một số bạn vì gia cảnh khó khăn nên không mua nổi giày, Nobuaki rất sốc và lưu tâm. 

Quay trở về Nhật sinh sống, khi thấy các bạn mua giày mới vì thích, vì theo mốt và bỏ những đôi giày đã qua sử dụng dù chúng chỉ mới được dùng chơi một hay hai trận, không hề hư hỏng, Nobuaki quyết định thu gom giày qua sử dụng, gửi tặng các bạn nhỏ ở Việt Nam. 

Đợt đầu tiên, anh gom được 108 đôi giày, vẫn sử dụng tốt và đã được chuyển tới Việt Nam vào cuối tháng 3-2023.

"Được tặng giày, con vui quá"

Tối 30-3, tại Thanh Khiết FC, sân bóng Quốc Hưng (Q.8) đã diễn ra buổi trao tặng giày tình thương thân mật và ấm áp. Các học viên được nhận giày là những em học viên (lớp thiếu niên của CLB Thanh Khiết và các câu lạc bộ khác trong Q.8) có gia cảnh khó khăn, thiệt thòi.

Trần Thanh Mai (15 tuổi, lớp 9), là nữ học viên duy nhất của CLB Thanh Khiết, đã nhận được đôi giày do Takasago Nobuaki gửi tặng, thay cho đôi giày há mõm, chắp vá lại bằng keo và kim bấm giấy thô sơ. Em cho hay: "Con vừa xúc động, vừa vui. Vui quá nên con không khóc nữa. Con cười suốt buổi tặng giày". 

N.M.H là một cầu thủ 13 tuổi, đang học lới 7, có cha qua đời vì dịch COVID-19 trong đỉnh điểm dịch bệnh tháng 8-2021, mẹ H. rơi vào trầm cảm, không còn khả năng lao động và không thể chăm sóc 3 con nhỏ. HLV Thanh Khiết đã kiên trì thuyết phục và tạo điều kiện hỗ trợ cho em trở lại với đội bóng, vì cô tin bóng đá là môn chơi tập thể, tinh thần đồng đội và niềm vui tập luyện sẽ là môi trường tốt nhất giúp H. trong lúc này. 

Nhận được một đôi giày đá bóng xịn từ Nobuaki, H. mừng lắm, nói con tin nếu ba biết con đang có được một đôi giày xịn như vậy chắc ba vui lắm. 

Em Nguyễn Chí Tài (13 tuổi, lớp 7) hiện ở trọ trong một xóm nghèo Q.8, cha mẹ em làm thuê không ổn định. Em phải mượn giày các bạn trong đội mỗi khi tập, chấp nhận lúc rộng, lúc chật để vẫn có giày ra sân. Nhận quà là đôi giày cho chính mình, đúng cỡ chân mình, em hạnh phúc nói món quà này và coi anh Nobuaki như là ông già Noel vậy, ông già Noel xuất hiện tháng 3.

Nobuaki mong muốn sẽ tiếp tục chiến dịch tặng giày của mình đến với nhiều bạn nhỏ Việt Nam, nhất là những cầu thủ nhí với niềm đam mê bóng đá mãnh liệt ở những vùng quê, vùng sâu vùng xa.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên