Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

Cập nhật: 08-06-2023 | 14:20:12

(BDO) Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Minh Vũ (sinh 1997, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi Giết người, cùng 7 đối tượng khác về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 4-6, sau khi uống rượu say Trần Minh Vũ về phòng trọ ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát, sau đó nhắn tin cho Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1991, quê tỉnh Cà Mau) đang ở cùng dãy trọ, với nội dung thách thức đánh nhau. 



Một số đối tượng liên quan đến vụ việc, tại cơ quan công an

Sau đó, hai bên dùng hung khí thách thức, chửi mắng nhau gây náo loạn dãy trọ. Liền lúc đó, Phạm Thị Thúy (sinh năm 1985, quê Cà Mau, là chị ruột của Phạm Tuấn Anh) gọi điện thoại cho bạn trai là Danh Tuốt (sinh năm 1986, quê Kiên Giang) báo vụ việc mâu thuẫn trên. Lập tức, Danh Tuốt liên hệ các đối tượng Danh Ken (sinh năm 1993, quê Kiên Giang), Danh Út (sinh năm 1992, quê Kiên Giang), Lê Nhựt Linh (sinh năm 2000, quê Cà Mau), Trần Lực Huynh (sinh năm 1981, quê Cà Mau), Tống Văn Chơn (sinh năm 2007, quê  Cà Mau), Trần Quốc Trung (sinh năm 1994, quê Kiên Giang) và Danh Khan (sinh năm 2001, quê Kiên Giang) đang tạm trú trên địa bàn TX.Bến Cát mang theo nhiều hung khí (dao tự chế, mã tấu…) đến phòng trọ tìm Trần Minh Vũ đánh nhau. Thấy vậy, Vũ lấy dao thái lan thủ trong người rồi hai bên xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Vũ dùng dao đâm khiến Trần Lực Huynh tử vong.

Sau đó, các đối tượng: Trần Minh Vũ, Phạm Thị Thúy, Danh Tuốt, Danh Ken, Tống Văn Chơn, Danh Út, Lê Nhựt Linh, Trần Quốc Trung, Danh Khan đã đến cơ quan Công an đầu thú. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Hà

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên