“Anh ơi chân chống kìa”

Cập nhật: 15-09-2022 | 08:46:00

Nhân ngày Quốc khánh, được nghỉ lễ, Sáu thời sự bèn lội qua Chiêu Liêu để thăm anh Tư Dĩ An. Sau thời gian chống dịch, mọi hoạt động đã trở lại “như chưa hề có cuộc chia ly”.

Anh Tư Dĩ An rất vui vẻ khi đón tiếp Sáu thời sự. Ảnh không giấu được niềm vui:

- Bà con Dĩ An ăn lễ vui tươi, tiết kiệm. Ai nấy đều phấn khởi vì dịch bệnh đã được kiểm soát, cuộc sống trở lại nhộn nhịp.

Sáu thời sự cũng vui lây:

- Dĩ An phát triển nhanh, giờ thành đô thị rồi. Nghe cái tên TP.Dĩ An thôi cũng đã sướng tai.

Anh Tư Dĩ An mỉm cười:

- Nay mai Bình Dương mình tiếp tục có TP.Bến Cát, TP.Tân Uyên nữa. Đây cũng là thành quả mà tỉnh phấn đấu phát triển công nghiệp, đô thị một phần tư thế kỷ qua.

Sáu thời sự cũng háo hức:

- Giờ bà con mình tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho xứng tầm với thành phố.

Anh Tư gật đầu:

- Chứ còn gì nữa. Phố xá khang trang, đường sá rộn ràng, con người cũng nên sống đàng hoàng với nhau hơn.

Sáu thời sự khoái chí:

- Anh Tư nói đúng. Bình Dương mong muốn xây dựng nếp sống văn minh, thắm đượm nghĩa tình.

Anh Tư tỏ vẻ hài lòng:

- Chứ còn gì nữa, mạnh ai nấy sống thì chán lắm. Thi thoảng tao hay ra đường, cũng được bà con nhắc nhở…

Sáu thời sự thắc mắc:

- Anh mà cũng cần người nhắc nhở sao?

Anh Tư cười mỉm chi:

- Cái tánh tao hay quên, mỗi lần lên xe máy hay quên gạt chân chống. Được mấy em nhắc nhở “Anh ơi chân chống kìa”, thiệt vừa mắc cỡ vừa mát lòng dễ sợ.

Sáu thời sự cười theo:

- Tui nghe cũng mát dạ anh Tư ơi. Người ta đâu quen biết gì mình. Một lời nhắc nhở vậy thôi đã giúp nhiều người tránh khỏi tai nạn đáng tiếc…

Anh Tư gật đầu:

- Nhịp sống phố thị vội vội vàng vàng, ai cũng bận rộn. Dành cho nhau vài lời nhắc nhở cũng đủ thấy tình người.

Sáu thời sự tiếp lời:

- Xây dựng thành phố nghĩa tình từ những việc nhỏ như vầy chứ đâu ra nữa!

Anh Tư cười giòn tan:

- Thằng Sáu mày nói rất đúng. Đâu cần làm việc gì to tát, quá sức của mình. À, chút mày chạy xe về, nhớ gạt chống xe lên nghe mậy!

Sáu thời sự cũng là chúa hay quên. Mắc cỡ dễ sợ!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên