Bác ái theo lời Bác dạy

Cập nhật: 28-05-2013 | 00:00:00
Thấm nhuần tư tưởng của Bác về lòng bác ái, thương người, làm việc thiện, sơ Trần Thị Cung và sơ Trần Thị Mai Phương (Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật TX.Thuận An) đã dành tất cả quỹ thời gian của tuổi trẻ và sức lực của mình chỉ để làm một điều duy nhất, đó là chăm lo cho người khuyết tật.Nữ tu gắn đời mình với người khuyết tật Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn, “Dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng nhân ái”. Chính Người là một biểu tượng, là tinh hoa của lòng khoan dung, nhân ái. Hôm chúng tôi về Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật TX.Thuận An tìm hiểu về hai tấm gương bác ái theo lời Bác dạy, chúng tôi thật sự học được ở họ nhiều điều về cuộc sống đẹp ở đời. Cuộc sống mà ở đó, chỉ có tình yêu thương giữa con người với con người.  

 Sơ Trần Thị Mai Phương hướng dẫn các em khuyết tật học chữ

 Sơ Trần Thị Mai Phương hướng dẫn các em khuyết tật học chữĐến trung tâm này hỏi sơ Trần Thị Cung ai cũng biết. Sơ có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành và dễ mến. Năm 22 tuổi, sơ Cung đã làm việc tại trung tâm này đến nay đã ở tuổi 68. Với 46 năm gắn bó với trung tâm cũng là ngần ấy thời gian sơ cùng ăn, cùng ở và chăm sóc cho người khuyết tật từ miếng ăn đến giấc ngủ. Sơ kể, lúc trước, tôi làm giáo viên dạy nghề tại trung tâm rồi làm phó trưởng phòng, trưởng phòng dạy nghề tại đây. Hiện nay, tôi làm Trưởng trại nam ở trung tâm. Trại nam hiện có 140 người, trong đó có 96 người nội trú, 42 trẻ bán trú. Nhắc đến hoàn cảnh của những người khuyết tật ở trại, sơ Cung rưng rưng nước mắt: “Trông các em thật thương cảm”. Những tình cảm của các sơ làm cho chúng tôi hiểu sơ giống như một người mẹ hiền đang rất khổ tâm khi kể về những đứa con tội nghiệp trong một đại gia đình của mình. Sơ nói, dạy chữ cho các em rất khó, cắt nghĩa được cho các em hiểu là cả một vấn đề. Hồi trước mới vào trung tâm, sơ thường xuyên gần gũi với các em, chỉ khoảng một hai tháng sau là sơ đã nói chuyện với các em. “Có nhiều lần, một số em nam có tính cá biệt một chút là hay đánh nhau, những lúc thế, sơ phải phân tích cặn kẽ để các em hiểu thấu và yêu thương nhau như chính người một nhà”.  

 Sơ Trần Thị Cung dạy học cho người khuyết tật

 Sơ Trần Thị Cung dạy học cho người khuyết tậtEm Kiệt, lúc còn nhỏ bị bỏ rơi ngoài đường, được mấy anh công an đưa vào trung tâm. Sau này càng lớn lên càng bướng bỉnh, lúc nào cũng muốn sống tự do. Chính vì thế lúc nào sơ Cung cũng theo sát. Hiện nay, Kiệt đã 17 tuổi và học lớp 7. Nhờ tấm lòng bao dung và hết lòng của sơ, Kiệt đã biết lắng nghe và ngoan hơn. Anh Nguyễn Văn Bình, năm nay 44 tuổi, đã ở trung tâm 31 năm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhờ sơ Cung nên anh Bình cũng giỏi về nghề mộc. Thương sơ Cung, anh Bình còn phụ sơ lo cho mấy em ở nội trú từ việc vệ sinh, ăn uống, học hành cho các em. Sơ chậm rãi nói trong nước mắt: “Thương các em lắm, cả đời tôi đã gắn bó với những người khuyết tật rồi, tôi chỉ ước mình luôn luôn còn sức khỏe để lo cho các em”. Cảm nhận lời dạy bác ái của Bác qua việc làm thiết thực Cảm nhận được tình yêu thương của Bác Hồ dành cho tất cả mọi người, cho dân tộc Việt Nam, sơ Trần Thị Mai Phương đã học và làm theo Bác bằng hành động thiết thực về tình yêu thương con người với con người. Do vậy, hàng ngày với nhiệm vụ là trưởng trại nữ tại Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật TX.Thuận An, ngày nào sơ Phương cũng dành tất cả tình cảm tốt đẹp của mình cho các em như là niềm vui của chính mình. Sơ Phương kể, 23 năm công tác là 23 năm sơ luôn trăn trở về các em, lúc nào cũng nghĩ ra những phương pháp mới, cái hay, bài tập tốt để giúp các em khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Khi trò chuyện với chúng tôi, sơ Phương không giấu được tuổi thơ bất hạnh khi vừa lên 5 tuổi, mẹ sơ đã qua đời. Chắc có lẽ hiểu được nỗi đau của các em nên sơ đã dành trọn tình thương của mình cho các em và thực hiện bài học bác ái theo lời Bác Hồ dạy. Kể về những ngày đầu khi mới vào trung tâm, sơ Phương chia sẻ, cứ chiều chiều là sơ viết ra giấy cho mấy em ra dấu để tập học ký hiệu để nói chuyện với các em. Có lần, trong một lần sơ dạy cho các em lớp 3 về bài lịch sử “Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân”. Vài hôm sau, sơ dạy các em học về động vật, sơ dẫn các em đến nhà người dân chăn nuôi heo để cho các em dễ dàng nhận dạng. Sau đó cho các em về nhà làm bài ghép từ, ghép câu với nhau. Khi lên lớp một số bạn hô to: “Dưới bụng con heo có 12 sứ quân”, cả lớp phá lên cười… Đây là một kỷ niệm khó quên trong đời của sơ. Theo sơ Phương, các em khuyết tật rất hồn nhiên và ngây thơ, nên mỗi ngày qua đi, sơ càng yêu các em hơn. Sơ kể, vào một giờ ra chơi, có một em gái 17 tuổi học lớp 7, mặt hầm hầm, muốn khóc, sau đó em gái này vỗ bàn một cái rầm… và nói “Cũng là hai chị em nhưng tại sao con bị điếc mà em con không như thế?”. Trong những tình thế này, sơ Phương luôn thương cảm cho hoàn cảnh của các em. Đó cũng là điều trăn trở để sơ tìm ra những giải pháp tốt nhất giúp các em hòa nhập cộng đồng. Bà Nguyễn Thanh Thu Thủy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật TX.Thuận An cho biết, hầu như các sơ ở trung tâm đã gắn cả đời mình để lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho người khuyết tật ở đây, người khuyết tật ở trung tâm này yêu quý các sơ như mẹ hiền. Điều đó chứng tỏ rằng, những tư tưởng, bài học của Bác Hồ về tình yêu thương con người, lòng bác ái luôn hiện hữu trong họ bằng hành động thiết thực giúp đỡ cộng đồng, xã hội.   H.VĂN - T.MƠ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=797
Quay lên trên