Báo Bình Dương: Một chặng đường phát triển

Cập nhật: 01-12-2011 | 00:00:00

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Báo Sông Bé (Báo Bình Dương) ra số báo đầu tiên (1.12.1976 - 1.12.2011), chúng ta cùng gặp gỡ những “cây đại thụ” từng là lãnh đạo tờ báo từ ngày đầu mới thành lập để nghe họ kể về chặng đường phát triển của Báo Sông Bé - Báo Bình Dương cùng những trăn trở làm sao để cải tiến, nâng cao chất lượng tờ báo...

Nguyên Tổng Biên tập Báo Sông Bé (1976-1986) NGUYỄN XUÂN QUANG: Báo Bình Dương phải có phong cách riêng và mạnh dạn đột phá

 

Hàng ngày, tôi đọc nhiều tờ báo nhưng không bao giờ quên đọc Báo Bình Dương. Năm 1976, khi mới nhận nhiệm vụ xây dựng, tờ báo chỉ có mình tôi. Sau đó, báo tuyển 3 phóng viên. Mỗi khi ra và phát hành báo phải nói rất là cực công. Người phát hành phải chở bằng xe đạp đi tận các huyện xa như Lộc Ninh, Bù Đốp...

Ngày nay, xu thế báo chí ngày càng phát triển và sức cạnh tranh của thị trường báo chí thật khốc liệt. Vì thế, để chiếm được trái tim độc giả, thiết nghĩ Báo Bình Dương cần phải có một phong cách riêng, phải mạnh dạn đột phá. Muốn làm được như vậy, Ban Biên tập báo phải xây dựng được đội ngũ nhà báo có tay nghề, có tâm huyết, đáp ứng được với tiến trình phát triển.

Nguyên Tổng Biên tập Báo Sông Bé - Báo Bình Dương (1986-2003) NGUYỄN XUÂN VINH: Cần xây dựng những chuyên mục, đề tài hướng đến các nhóm đối tượng cụ thể

Thế hệ những người làm báo hôm nay thường gọi tôi một cách thân thương là chú bảy Vinh. Trong quá trình chuyển mình của tờ báo, tôi đã mạnh dạn tăng số lượng trang, số kỳ phát hành và nhất là phát hành báo ra ngoài tỉnh. Đây là bước đột phá thời bấy giờ, đã đưa tờ Báo Bình Dương thành một trong những tờ báo Đảng địa phương tự hạch toán mà không sử dụng kinh phí của Nhà nước.

 

Theo đó, Báo Bình Dương ngày nay cập nhật tin tức thời sự, quốc tế nhanh hơn và đã có nhiều cải tiến các chuyên trang, chuyên mục. Tuy nhiên, là tờ báo Đảng, bên cạnh việc bảo đảm tính chính trị để thu hút được độc giả, cần phải có những chuyên mục, đề tài hướng đến các nhóm đối tượng cụ thể và cần tăng cường công tác tiếp thị, phát hành báo, thu hút quảng cáo, không nên xen lẫn quảng cáo vào các trang bài viết...

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh HUỲNH TẮC: Mong báo ngày càng đổi mới và phát hành rộng rãi đến được tay người đọc ở vùng sâu, vùng xa

 

Đọc báo hàng ngày là thói quen của tôi, ngày nào không đọc báo ngày đó xem như ăn cơm không ngon vậy! Tôi là người thiết tha với tờ báo tỉnh nhà từ những số báo đầu tiên. Theo tôi, Báo Bình Dương có nhiều cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức. Các chuyên trang về phòng chống tội phạm được cập nhật, nhiều điển hình dũng cảm bắt cướp không ngại nguy hiểm đã gây được sự cảm động và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Tuy nhiên, Báo Bình Dương chưa mạnh dạn chống tiêu cực. Vì thế, tôi chỉ mong Báo Bình Dương ngày càng đổi mới và phát hành rộng rãi đến được tay người đọc ở  vùng sâu, vùng xa.

ĐỨC LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=382
Quay lên trên