Bình dị mà cao cả

Cập nhật: 24-05-2014 | 00:00:00
Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH vừa tổ chức, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Văn Liêu đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã làm được của Đảng bộ sở; đặc biệt tâm đắc với phần báo cáo tham luận sinh động, thiết thực của chị Hoàng Thị Mai, Tổ trưởng Tổ Hộ lý của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.Chị Hoàng Thị Mai (thứ hai từ phải qua) nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: V.SƠN Với nhiệm vụ được giao là Tổ trưởng Tổ Hộ lý kiêm thủ kho cơ sở 2, trực tiếp chăm sóc đối tượng người già tàn tật cô đơn, bảo quản vật dụng, hàng hóa, chị Hoàng Thị Mai luôn tâm niệm hết lòng phục vụ các cụ già neo đơn thật chu đáo với cả tình thương, sự chia sẻ sâu sắc, làm việc với tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng vật dụng, đồ dùng. Tôi tận dụng quần áo cũ, may nối thành những tấm lót với nhiều họa tiết sinh động nhằm không tạo cảm giác là phế phẩm để dùng cho các cụ bị liệt khi vệ sinh tiêu, tiểu không thấm ướt, tránh rỉ sét giường, sàn nhà sẽ không bị bết mùi và tiết kiệm tả lót, xà phòng giặt”, chị Mai cho biết.Những kinh nghiệm học tập và làm theo Bác của chị Mai đã đúc kết từ ý thức trách nhiệm, đến với mọi người bằng trái tim chân thành biết thương yêu và luôn chia sẻ, xây dựng cuộc sống trong sạch, biết tích lũy, tiết kiệm để chống lãng phí, học tập từ những gương điển hình, noi theo tính tiên phong gương mẫu của từng đảng viên, lấy việc tu dưỡng đạo đức Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động. Học ở Bác, từng đêm, chị luôn dõi theo giấc ngủ của mỗi cụ và biết rằng có nhiều cụ mất ngủ, luôn trở mình vì đau nhức do tuổi già. Chị đã tham khảo sách báo, tìm các phương pháp kết hợp sắp xếp giường cho các cụ nằm theo hướng đông - tây thay vì hướng nam - bắc để tránh lực từ trường của trái đất giúp các cụ dễ ngủ hơn. Với những cụ đau nhức chân tay, chị khuyến khích và đưa các cụ tắm nắng 15 phút mỗi sáng để tăng cường vitanim D và tìm các bài thuốc nam nấu nước cho các cụ ngâm chân trước khi đi ngủ. Bài thuốc đơn giản nhưng hiệu quả nên chị đã vận động anh chị em công đoàn viên, thanh niên cùng nhau trồng cây thuốc nam để phục vụ các cụ thường xuyên đau yếu hoặc khi trái gió, trở trời.Gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, chị Hoàng Thị Mai xem các cụ như chính người thân trong gia đình, với tấm lòng thương yêu, chia sẻ luôn thể hiện thái độ “kính lão đắc thọ”. Trong phục vụ, chị luôn đặt mục tiêu 3 khâu kết hợp “chăm sóc, dinh dưỡng, phòng bệnh” và hướng đến 3 tiêu chí để các cụ “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, động viên các cụ có sự phấn khởi vươn lên vượt qua các bệnh tật và quên đi tuổi già, quên đi hoàn cảnh neo đơn khi đang sống trong đại gia đình được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng xã hội.TƯỜNG VY
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên