Ca sĩ Hồng Liên: “Vẫn sống bằng ca hát như đã từng”…

Cập nhật: 01-08-2015 | 09:28:22

Tối 1-8, ca sĩ Hồng Liên (ảnh) - Á quân bảng C Tiếng hát mãi xanh - 2015 sẽ được phòng trà Tiếng Xưa (TP.HCM) “ưu ái” thêm một đêm hát những bài hát quen thuộc của em. Trước đó, Hồng Liên đã có một đêm hát ở đây và để lại ấn tượng tốt cho khán giả. Niềm vui rất nhiều mà áp lực cũng không ít sau khi Hồng Liên bước ra từ cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2015.

 

 Mỗi lần chị em hẹn hò nhau cà phê, chuyện trò, Nguyễn Thị Hồng Liên thường đến đúng hẹn, ăn mặc giản dị. Nay em cũng vui vẻ đến điểm hẹn dù bận rộn, nhiều cuộc điện thoại hẹn công việc hơn. Giải thích cho sự “đẹp hơn hẳn từ sau cuộc thi”, Hồng Liên cười: “Chị ơi, em phải sửa soạn một chút để ra đường người ta đỡ chê mình… bên ngoài nhìn xấu quá!”. Cô em từng là đồng nghiệp của tôi (Hồng Liên từng làm phát thanh viên của một đài truyền thanh huyện), tôi biết em khi đoạt giải Vàng đặc biệt Tiếng hát người làm báo năm 2000 với bài hát “Điệp khúc tình yêu” của Trần Tiến, nay ra dáng ca sĩ chuyên nghiệp hẳn. Tôi mừng cho em vì điều này. Và em cũng cho biết, vẫn sống với nghề hát như trước nay đã từng “hồi nào giờ không xem việc hát làm nghề tay phải, nhưng nguồn nuôi sống mình lại là từ đấy”.

Ngoài hoạt động ca hát, tôi thấy Liên cũng tham gia hoạt động xã hội với bạn bè, với một số hội, nhóm từ thiện ở Bình Dương, TP.HCM. Hồng Liên nói: Có một số người cho em là lo chuyện bao đồng, nhưng nếu giúp ai được trong khả năng thì mình giúp, lúc giúp của, lúc giúp công. Đôi khi trong cuộc sống người ta không may mắn gặp được Thiên thời - Địa lợi thì Nhân hòa là cứu cánh. Sống chân thành và giúp nhau cùng tiến. Và qua đó, mong sao mỗi lúc khốn khó mình lại nhớ có nhiều người còn khốn khó hơn mình, thấy đó để mà tự nhắc mình nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp em đi chân trần trên bãi biển bên ánh lửa trại bập bùng sau một lần làm công tác từ thiện tại Bình Thuận, em hát say sưa “như chưa từng được hát” các bài: By the Rive of Babylon - nhạc nước ngoài, Sẽ hơn bao giờ hết - Trúc Hồ…

Em hát bằng tất cả trái tim rực lửa, có lẽ vì thế mà bạn bè cũng bùng cháy cùng em. Riêng tôi thì từng giai điệu của bài By the Rives of Babylon cứ… chạm vào trái tim yêu nhạc của mình, cứ nhớ mãi, cứ sôi động như thế. Sau cuộc thi Tiếng hát mãi xanh, Hồng Liên chắc được nhiều người biết đến và yêu mến hơn. Nhiều nơi mời biểu diễn và vẫn thấy em hát bằng cả trái tim và tấm lòng của mình. Hồng Liên cũng muốn qua bài báo này, em cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn bên em…

Âm nhạc cũng như văn chương, có những người sẽ chạm được vào trái tim người nghe, người đọc bằng những gì chân chất nhất. Và tôi tin, Hồng Liên đã làm được. Em đã chạm vào trái tim của nhiều người bằng chính tiếng hát của mình…

 QUỲNH NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên