Ca sĩ Ngọc Kiều Oanh: Hạnh phúc khi được hát phục vụ người nghèo

Cập nhật: 27-03-2014 | 00:00:00

 Thời gian gần đây, cô ca sĩ đất Thủ Ngọc Kiều Oanh được nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh biết đến khi liên tục xuất hiện trên sóng của nhiều đài phát thanh và truyền hình. Oanh không chỉ có chất giọng dân ca mượt mà, mà còn thể hiện chuyên nghiệp nhiều bài ca cổ sâu lắng khi đứng trước những sân khấu lớn. Họ càng quý Oanh hơn khi hàng ngày cô phải tất bật luyện ca, luyện thanh, nhưng vẫn dành thời gian tham gia nhiều chương trình từ thiện trong và ngoài tỉnh.

   Ca sĩ Ngọc Kiều Oanh hát phục vụ bà con tại trung tâm

Hàng tuần, Ngọc Kiều Oanh không ngại khó vượt hàng trăm cây số đến các Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Bình Phước, hay về với các huyện xa của các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ… để phục người nghèo, neo đơn đang sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Oanh tâm sự: “Mỗi chuyến đi như thế tuy vất vả, nhưng Oanh không thấy mệt chút nào, thậm chí khi lên sân khấu còn hát rất sung. Sân khấu ở những nơi ấy chỉ là một căn phòng nhỏ hay một sảnh hành lang của tòa nhà, thiếu đủ loại nhạc cụ, ánh đèn, nhưng bù lại Oanh có nhiều khán giả rất đặc biệt. Họ thiết tha được nghe Oanh hát. Cũng có người bị mù không nhìn thấy Oanh, nhưng vẫn quyết tâm xin bằng được chữ ký của Oanh. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho Oanh hát đến khàn cổ để được phục vụ bà con”.

Là một ca sĩ chuyên nghiệp và thành công với dòng nhạc dân ca, nhưng năm 2013, Ngọc Kiều Oanh còn tạo ra một bất ngờ không nhỏ với người hâm mộ khi đạt giải tư giọng ca cải lương giải “Bông lúa vàng” do Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM tổ chức. Ở cuộc thi này, Oanh còn đạt thêm một giải phụ khác “Giải thí sinh ca bài về Bác Hồ hay nhất”. Oanh chia sẻ cô đam mê ca hát từ khi còn bé. Là người con đất Thủ nên ít nhiều cũng thấm nhuần những bài ca cổ, đờn ca tài tử của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Năm 2013, ca sĩ Ngọc Kiều Oanh chính thức trở thành thành viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Oanh cho biết, cô đến với hội là để mong có cơ hội học hỏi, trau dồi nghề nghiệp. Bởi ở đó có các cô, chú là nhạc sĩ, nghệ nhân nổi tiếng, sẽ truyền dạy cho Oanh những gì tốt đẹp nhất trên con đường nghệ thuật. Những ca khúc của Oanh được nhiều người yêu mến là: Bình Dương một khúc tình quê, Bình Dương mùa trái chín, Em sẽ về thăm lại Bình Dương… hay album Khúc tình quê của Oanh hiện bán rất chạy trên thị trường đều có công lớn từ các cô, chú. Oanh chia sẻ: “Sắp tới đây Oanh sẽ ra tiếp album đặc biệt chỉ có những bài mà nhạc sĩ viết về vùng đất và con người Bình Dương. Oanh tâm đắc album này lâu lắm rồi, chỉ chờ chọn đủ bài mà Oanh yêu thích, cũng như phù hợp với chất giọng của Oanh. Oanh có thể cảm nhận khi cầm trên tay album này người hâm mộ không chỉ yêu âm nhạc, mà còn biết rõ hơn về con người, văn hóa, lịch sử Bình Dương. Oanh dự tính sẽ tặng album này cho người nghèo, neo đơn khi lưu diễn, làm từ thiện gần xa”.

 Bài ảnh: QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên