Cần chấn chỉnh việc quản lý, giáo dục con em!

Cập nhật: 24-07-2010 | 00:00:00

Không chỉ trong thời gian gần đây, mà phải nói là từ khoảng cuối năm 2009 cho đến nay, báo chí trong và ngoài tỉnh đã nhiều lần cảnh báo tình hình: một số tay cò lôi kéo con em của các hộ nông dân ở các địa phương tham gia vào đường dây qua Campuchia đánh bạc và kết cục là các con bạc này đều lâm vào hoàn cảnh giống nhau: phải thế thân ở xứ người chờ gia đình chạy tiền qua chuộc.

Theo dõi tình hình, chúng ta không khỏi căm phẫn những tên cò vô lương tâm vì những đồng tiền hoa hồng mà đã làm hư hỏng không ít thanh thiếu niên mới lớn ở những vùng nông thôn nghèo và làm tán gia bại sản, khốn đốn nhiều gia đình có con em rơi vào vòng xoáy của “dịch bệnh” casino. Có thể nói “dịch bệnh“ này đã đến thời kỳ báo động cần được nhanh chóng, tích cực ngăn chặn khi ở một số địa phương của huyện Bến Cát như các xã An Điền, Cây Trường, Long Nguyên, Hòa Lợi... đã có các gia đình phải bán đến những mảnh đất cuối cùng, những ha cao su đang trong thời kỳ thu hoạch, bán nốt miếng đất mặt tiền còn lại để mang tiền sang Campuchia chuộc con. Mà đâu chỉ chuộc một lần, có những cậu quý tử đã bị giữ lại thế thân 2, 3 lần chờ gia đình đem tiền sang chuộc về vì nợ tiền thua bạc và mỗi một lần chuộc như vậy số tiền lên đến từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Một nông dân ở xã Chánh Phú Hòa đã lâm vào tình cảnh này còn cho biết, trên địa bàn xã của ông có đến hàng chục trường hợp dính vào đại dịch casino, nhưng nhiều người vì ngại, vì sĩ diện đã âm thầm giấu nhẹm mà không báo với chính quyền...

Mới đây nhất là trường hợp của một gia đình có con bị lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc ở Campuchia cũng ở xã Hòa Lợi. Khi một ngày nọ, gia đình cậu nhận được... một ngón tay cắt rời với lời gửi lại con của họ đang nợ tiền ở Campuchia do thua bạc. Hiện cha mẹ cậu thanh niên ấy đang hoang mang, lo lắng cho tính mạng của con trai mình và đang dự tính phải dừng căn nhà đang xây dở dang để tiền lại chuộc con...

Chúng tôi được biết không chỉ có con em các gia đình có đất đai, vườn cao su... ở Bình Dương mà một số địa phương ở các tỉnh miền Tây, Bình Phước có biên giới giáp Campuchia và cả Lâm Đồng cũng có nhiều trường hợp có con, em vướng vào nạn cờ bạc này làm cho nhiều gia đình đã phải khánh kiệt hoặc tán gia bại sản, cuộc sống bị xáo trộn. Thiết nghĩ, để hạn chế tình trạng con em ở một số vùng nông thôn bị lôi kéo vào đường dây cờ bạc xuyên biên giới, ngoài việc huy động tai mắt của nhân dân giám sát, theo dõi điểm mặt những tay cò, chính quyền các cấp có biện pháp xử lý mạnh tay đối với bọn cò lôi kéo; các tổ chức, đoàn thể và hộ gia đình ở các xã vùng sâu, vùng xa cần tạo thêm điều kiện cho thanh thiếu niên tham gia hoạt động thể dục thể thao, vui chơi và giải trí, đặc biệt là cần quan tâm quản lý con em kỹ càng, chặt chẽ hơn. Tôi có nhiều người thân ở một số xã nông thôn thuộc các huyện Tân Uyên, Bến Cát, nhiều lần có dịp về thăm, tôi rất lấy làm lạ khi thấy rằng việc quản lý con em của các gia đình ở đây rất lỏng lẻo. Ở nhiều gia đình, con em của họ đang trong độ tuổi mới lớn vui thì đi học, chứng lên thì bỏ học giữa chừng, nhiều thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ có thể đi chơi đâu đó rồi ngủ qua đêm 2, 3 ngày mới về nhà. Vậy mà gia đình vẫn xem đó là chuyện bình thường chỉ đến khi con em họ nghỉ, bỏ học, sa chân vào tệ nạn xã hội như hút ma túy, nhậu nhẹt rồi đánh nhau vướng vào vòng lao lý, đua xe bị tai nạn, cờ bạc bị bắt hay như tình trạng nói trên gia đình mới hay biết thì đã quá muộn...

VÊ HÁT

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên