Chàng thủ khoa có tình yêu đặc biệt với văn chương

Cập nhật: 01-12-2021 | 07:27:21

 Không chỉ có vẻ ngoài điềm đạm, gương mặt điển trai, giọng nói linh hoạt, truyền cảm, Lê Chí Bảo (ảnh), tân thủ khoa tuyển sinh 2021 trường Đại học Thủ Dầu Một còn ghi ấn tượng với người khác qua niềm đam mê sâu sắc với văn học. Đó cũng là lý do lớn nhất để Chí Bảo chọn ngành sư phạm ngữ văn với mong muốn lan tỏa niềm đam mê này đến với các em nhỏ.

 Văn hc là la chn đu tiên và duy nht

Là chàng trai có niềm đam mê mãnh liệt cùng một thái độ nghiêm túc với văn chương, Chí Bảo đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu rất nhiều tác phẩm văn học nước ngoài, cũng như các tác phẩm trong kho tàng văn học Việt Nam. Bảo cho biết, từ nhỏ đã làm quen và lớn lên cùng những tác phẩm văn học trong tủ sách của thầy cô, bạn bè. Nhưng phải đến năm cấp II, “dòng máu” văn học mới thật sự ngấm sâu vào tâm hồn Bảo khi được học những tác phẩm thơ, văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Bảo cho biết, bản thân cũng rất tâm đắc với quan niệm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp khi nói về cái đẹp của văn học, “văn học thật sự luôn hướng về chân - thiện - mỹ, luôn giữ gìn được bản sắc dân tộc và tìm đến sự hòa nhập trong thế giới văn minh”. Nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy giáo dạy văn, Bảo chọn và theo đuổi ngành học sư phạm ngữ văn với tâm niệm sẽ lan tỏa niềm đam mê này đến với các bạn trẻ đang ngày càng xa cách, hời hợt với nền văn học nước nhà, cũng như đang dần đánh mất đi vẻ đẹp trong sáng của tiếng Việt.

Nhờ sự tư vấn của thầy cô và bạn bè, Bảo biết đến trường Đại học Thủ Dầu Một, ngôi trường giàu thành tích trong đào tạnhân lực cho tỉnh và cả nước, đặc biệt trong đó có ngành sư phạm ngữ văn, ngành học co nguồn ó bề dày truyền thống của trường. Không một chút do dự, Chí Bảo đã sớm xác định biểu tượng “cánh hoa dầu” của trường sẽ trở thành hoa tiêu dẫn đường cho hành trình chinh phục chân trời tri thức sắp tới. Vượt hơn sự mong đợi, Chí Bảo đã trúng tuyển ngành học mình yêu thích ở vị trí cao nhất với 28.5 điểm.

S hc như mt con thuyn xuôi trên dòng nưc không tiến t s lùi

Trở thành thủ khoa là một niềm vinh dự và đáng tự hào, nhưng với Bảo, bạn luôn giữ đặt câu hỏi: Liệu mình đã thật sự giỏi? Khi nhận được danh hiệu thủ khoa, bản thân Bảo không cho phép mình tự mãn. Bảo cho rằng khi bước vào ngưỡng cửa đại học là một niềm vui lớn nhưng cũng là một mốc khởi đầu của tuổi trẻ, chặng đường phía trước dù rộng mở nhưng cũng sẽ đón nhận nhiều thử thách mới. Xác định con đường học vấn là lâu dài, gian khó giống như “đưa thuyền vượt thác, băng ghềnh”, đòi hỏi người học phải có bản lĩnh và nghị lực, không ngừng vươn lên học hỏi, chiếm lĩnh tầm cao văn hóa.

Tâm đắc với câu ngạn ngữ “Sự học như một con thuyền xuôi trên dòng nước không tiến ắt sẽ lùi”, đặc biệt là giây phút cầm trên tay lá cờ truyền thống Đại học Thủ Dầu Một, Chí Bảo biết rằng bản thân mình cùng với các bạn tân sinh viên không chỉ nỗ lực học tập mà cần phải có ý chí kiên cường, một tâm thế tự tin, bản lĩnh trên con đường chinh phục tri thức; tiếp nối và lan tỏa văn hóa Đại học Thủ Dầu Một.

Chia sẻ thêm về kế hoạch học tập, Bảo cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên bản thân và các bạn rất yên tâm học tập trực tuyến trong thời gian này dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, nhà trường. “Hy vọng sắp tới, chúng em sẽ được đến trường, gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Em sẽ tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện thêm về kỹ năng và học tập ở mọi người xung quanh nhiều hơn nữa”, Chí Bảo cho biết.

 NGA NGUYỄN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X