“Chị đại” học đường, con dại cái mang

Cập nhật: 04-06-2022 | 09:12:20

Anh Tám ở Bắc Tân Uyên có côngchuyện lên Thủ Dầu Một chơi vài ngày. Ảnh tranh thủ ghé thăm Sáu thời sự. Lâu lắm rồi Sáu thời sự cũng chưa có dịp trở về Hiếu Liêm nên mới hỏi ảnh:

- Bà con mình trồng cây có múi trúng dữ anh Tám ha?

Anh Tám cười hiền khô:

- Mấy thứ cam, bưởi… Hiếu Liêm oách xà lách rồi. Nhưng còn vụ này oách hơn nữa?

Sáu thời sự biết ảnh cà khịa nhưng vẫn hỏi:

- Vụ gì anh Tám?

Anh Tám chỉ chờ có vậy:

- Mấy “chị đại” học đường quánh nhau rồi quay clip tung lên mạng. Làm dân Bắc Tân Uyên mần nông như tụi tao tự dưng nổi tiếng vì bạo lực à!

Sáu thời sự góp chuyện:

- Đâu phải học sinh nông thôn mới bạo lực. Vừa rồi cũng có vụ học sinh trường quốc tế cũng bạo lực mà anh?

Anh Tám thở dài thườn thượt:

- Mày xem đi thằng Sáu. Cứ giao hết cho nhà trường làm sao mà ổn? Tuổi tụi nó bắt đầu thay đổi tâm sinh lý… thích nổi loạn. Một mình nhà trường làm sao quản nổi?

Sáu thời sự trầm ngâm nghĩ ngợi. Có lẽ phụ huynh cũng bận rộn chuyện làm ăn cả ngày, không còn thời gian nhiều dành cho con cái.

Sáu thời sự lên tiếng:

- Anh Tám nói không sai. Trường lo trang bị kiến thức cho các em là chủ yếu, phần giáo dục nhân cách các em cần có sự tham gia của cha mẹ…

Anh Tám chua chát nói:

- Không phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho nhà trường. Gia đình là tế bào của xã hội. Gần con nhất, hiểu con nhất cũng chỉ có thể là cha mẹ của chúng…

Sáu thời sự đồng tình:

- Con dại cái mang. Muốn con em mình ngoan hiền, học hành giỏi giang. Một tay nhà trường làm sao “cân” nổi?

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên