Chiến sĩ mới Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 9: Trưởng thành sau 3 tháng huấn luyện

Cập nhật: 14-06-2018 | 14:35:30

Sau 3 tháng huấn luyện, hơn 900 chiến sĩ mới (CSM) nhập ngũ năm 2018 tại Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 9 (đóng quân trên địa bàn xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) vừa tổ chức lễ tuyên thệ. Nhờ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, tác phong nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, xây dựng lối sống kỷ luật, các CSM đã trưởng thành hơn qua từng ngày.

 Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 thăm hỏi, động viên CSM tại lễ tuyên thệ. Ảnh: P.Đ

Trung tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 2, cho biết: “Ngay từ đầu năm, doanh trại đơn vị đã được sửa chữa khang trang, tạo cho các CSM sự an tâm, hứng khởi khi nhập ngũ. Đơn vị kiện toàn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huấn luyện từ đầu nên ngay sau khi tiếp nhận, các CSM đã nhanh chóng bước vào quá trình huấn luyện”. Trong 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới được huấn luyện 11 nội dung, theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”; “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”; kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Kết quả kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 80% khá, giỏi (kiểm tra giáo dục chính trị, bắn súng AK bài 1 đạt khá; ném lựu đạn, đánh thuốc nổ đạt giỏi), bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bằng việc kết hợp nhiều nội dung, phương pháp huấn luyện, đơn vị đã giáo dục cho CSM trở thành người quân nhân cách mạng có tư tưởng, nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Qua 3 tháng huấn luyện, CSM đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu và thực hiện tốt nhiệm vụ của người quân nhân. Theo thiếu tá Nguyễn Bá Quỳnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Bộ binh 2, 100% chiến sĩ được học các bài học chính trị cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó giúp các chiến sĩ thấy được vinh dự, tự hào khi được trở thành người lính Cụ Hồ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Huấn luyện quân sự tiếp tục thực hiện theo chương trình huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, chức trách quân nhân, cách sử dụng các loại vũ khí bộ binh… Đơn vị cũng đã phân công cán bộ từ cấp tiểu đội đến đại đội bám sát từng chiến sĩ, uốn nắn từng động tác, nên đã giúp các chiến sĩ nắm bắt kỹ nội dung bài học, hạn chế những sai sót trong khi thực hành.

Trung sĩ Lê Huỳnh Ngọc, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 9, Trung đội 6, Đại đội 2, chia sẻ: “Thời gian huấn luyện tuy không dài nhưng với tinh thần tích cực học tập, rèn luyện cùng với sự chỉ bảo tận tình của các cấp chỉ huy, tôi và đồng đội đã thay đổi nhiều về lối sống, nếp sinh hoạt hàng ngày và trưởng thành hơn. Tôi hiểu rõ vinh dự, trách nhiệm của thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng như thêm tự hào về truyền thống của đơn vị, của địa phương và bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”. Nhiều CSM cho biết, dù lần đầu tiên xa gia đình, sống và học tập trong môi trường mới đòi hỏi tính kỷ luật cao như quân đội, đó là thách thức nhưng cũng là niềm tự hào to lớn. CSM Cao Xuân Diện, Trung đội 7, Đại đội 30, nói: “Chúng tôi được học những điều đơn giản ngay trong môi trường quân đội như làm việc gì cũng theo giờ giấc, hiệu lệnh thống nhất; xếp cái mền thế nào cho đẹp, phơi quần áo sao cho nhanh khô, ba lô, giày, dép... để sao cho thẳng hàng, ngăn nắp, đúng quy định. Những việc tưởng chừng đơn giản nhưng mấy ngày đầu tiên phải làm đổ cả mồ hôi mới có thể thành thục. Ngoài giờ học tập, huấn luyện, tôi và đồng đội còn tăng gia sản xuất, chơi thể thao, tập văn nghệ... nên anh em sống rất vui vẻ, chan hòa như ruột thịt trong gia đình”.

Dõng dạc đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam khi vinh dự đại diện cho hơn 900 chiến sĩ thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quân kỳ quyết thắng, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Minh Tuấn (Đại đội 6, Tiểu đoàn 5), tự hào:“Khi đọc lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nhận thấy rõ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, tuyệt đối phục tùng điều lệnh quân đội, các quy định của đơn vị và mệnh lệnh của người chỉ huy... Chúng tôi, những người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc…”.

Lời tuyên thệ của CSM cũng chính là niềm tự hào, kiêu hãnh về khí phách Việt Nam anh hùng, là những ấn tượng không bao giờ quên trong cuộc đời quân ngũ của mỗi chiến sĩ. Những lời thề ấy suốt hơn mấy chục năm qua vẫn là những bài học sâu sắc, là kim chỉ nam định hướng hành động của bao thế hệ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TRẦN PHÁT ĐẠT

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=2073
Quay lên trên