Chuẩn bị cho giải hạng Nhất quốc gia 2010: TDC Bình Dương phấn đấu lọt vào... top 8!

Cập nhật: 25-12-2009 | 00:00:00

Mbarazi, tiền đạo chủ lực của TDC Bình Dương

Chỉ còn hơn 30 ngày nữa, đội TDC Bình Dương (TDC) sẽ thi đấu trận khai mạc giải bóng đá hạng Nhất 2010 - được xem là chiến trường khốc liệt đối với những tân binh như đội bóng của HLV Huỳnh Thanh Phong. TDC đã chuẩn bị ra sao để có thể hoàn thành chỉ tiêu lọt vào top 8 đội mạnh nhất giải?

Vừa trở về từ Bình Định, HLV trưởng TDC Huỳnh Thanh Phong phấn khởi cho biết: Đội TDC đã có chuyến thi đấu thành công tại Cúp Hoàng đế Quang Trung. Trong 3 trận đấu tại vòng loại bảng A, TDC đã có chiến thắng ấn tượng trước ĐKVĐ V-League Đà Nẵng với tỉ số thuyết phục 3-1. Tuy nhiên, do bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, lại kém kinh nghiệm thi đấu nên các cầu thủ trẻ của đội đã để thua ngược trước chủ nhà Bình Định và Navibank Sài Gòn, nên đành xếp thứ 3 tại bảng A, sau Bình Định và Đà Nẵng, lỡ mất cơ hội vào bán kết. Ông Phong cho rằng: “Dù không giành quyền vào bán kết, nhưng tập thể TDC với đa số là cầu thủ trẻ đến từ đội U21 và U19 đã tiến bộ về nhiều mặt, trong đó đáng kể là khả năng phối hợp, kiểm soát thế trận, tâm lý thi đấu, sự tự tin khi thi đấu với các đội bóng danh tiếng, được đánh giá cao hơn”. Từ những gì đã thể hiện qua chuyến tập huấn thi đấu tại miền Tây, thi đấu cọ xát với các đội V-League và hạng Nhất, cũng như thực tế từ Cúp Hoàng đế Quang Trung cho thấy: TDC đủ sức giữ hạng khi mùa bóng hạng Nhất 2010 kết thúc.

Hiện tại, TDC đang có 3 ngoại binh từng có ít nhất 1 mùa chinh chiến tại V-League, được chuyển từ CLB đàn anh Becamex Bình Dương sang, gồm: Lima, Mbabazi và Abbey. Tiền vệ Lima chính là “lá phổi”, hoạt động không biết mỏi mệt cho khu trung tuyến của TDC. Với đẳng cấp của một cầu thủ từng là tiền vệ hay nhất V-League mùa bóng 2006-2007, qua những trận đấu gần đây cho thấy Lima lên công về thủ khá toàn diện, thực sự là thủ lĩnh trên sân của TDC. Ngoài ra, Lima còn thể hiện tốt khả năng săn bàn, mỗi khi có cơ hội dứt điểm. Hai bàn thắng tại Cúp Hoàng đế Quang Trung đã chứng tỏ tố chất săn bàn của tiền vệ người Braxin này - có số bàn thắng ngang bằng với tiền đạo Mbabazi. Với Abbey, dù đã qua rồi thời đỉnh cao phong độ, nhưng với kinh nghiệm thi đấu dạn dày và đẳng cấp của mình, trung vệ người Ghana vẫn thừa khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Chỉ tiếc là những vệ tinh còn lại xoay quanh Abbey và Lima như Đức Công, Đức Hiếu (hậu vệ phải), Nghĩa - Giang (hậu vệ trái), Chí Quân - Duy Mẫn - Trọng Phú (trung vệ) hay các tiền vệ Văn Thạnh, Doãn Bắc, Đức Hòa, Văn Thọ, Ngọc Hùng, Đức Tài đều còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc nên TDC còn thi đấu phập phù, trận hay trận dở.

Điểm yếu này còn có thể khắc phục nếu được rèn luyện, cọ xát liên tục thì việc quá neo người trên hàng tấn công đang là vấn đề khiến HLV Thanh Phong và GĐKT người Bồ Đào Nha, Jose Luis đau đầu. Hiện tại, ngoài tiền đạo Mbabazi, TDC chỉ có thêm sự phục vụ của chân sút ở đội U21 là Đinh Văn Hùng. Trận nào nếu đối phương kèm chặt Mbabazi và Lima thì khả năng săn bàn của TDC lập tức suy yếu, thậm chí là “tắt điện”. Đó là lý do vì sao, dù tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong trận gặp Bình Định và Navibank Sài Gòn nhưng TDC đành thất trận vì thiếu ít nhất 1-2 chân sút lợi hại. Theo chúng tôi, nếu không giải quyết tốt khâu ghi bàn, TDC sẽ rất vất vả với mục tiêu trụ hạng, chứ đừng nói là vào top 8!

LONG VĨNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên