Chung kết bóng đá nữ SEA Games 25, Việt Nam - Thái Lan : Lật đổ người Thái?

Cập nhật: 16-12-2009 | 00:00:00

16 giờ chiều nay (16-12), tại sân vận động Chao Anou Vong, sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 25, giữa ĐKVĐ Thái Lan và Việt Nam. Cơ hội giành lại chiếc HCV đang trở nên hết sức rộng mở với thầy trò HLV Trần Vân Phát, khi Thái Lan là đối thủ không quá mạnh.

16 giờ 30 phút chiều qua, trên sân Chao Anou Vong, ĐTVN đã có buổi tập cuối, trước khi bước vào trận chung kết. Trước khi bước vào buổi tập, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cùng với Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Trưởng đoàn bóng đá nữ Phan Anh Tú đã đến thăm, động viên và quan sát cữ dợt quan trọng này của thầy trò HLV Trần Vân Phát. Đáng chú ý, do được BTC bố trí tập sau, nên BHL và toàn đội Thái Lan - đối thủ của ĐTVN trong trận chung kết - đã có điều kiện tuyệt vời để nắm bắt các mảng miếng chiến thuật của đối thủ. Càng “giật mình” hơn, khi HLV Trần Vân Phát không hề giấu diếm “bài vỡ”, cũng như các quân bài sẽ đá chính trong trận chung kết. Trước sự quan sát của đối thủ, HLV Trần Vân Phát mạnh dạn chia đôi đội hình đá tập nội bộ. Các cầu thủ đá chính trong trận đấu chiều nay có thể dễ dàng xác định, đó vẫn sẽ là những nữ tuyển thủ từng góp mặt ở đội hình xuất phát trong trận đấu hòa 2-2 với Thái Lan và thắng Lào 3-0.

Nhìn chung, những gì mà các cô gái ĐTVN thể hiện trên sân tập vào chiều qua cũng không khác mấy với các ngón đòn mà những học trò HLV Trần Vân Phát đã trình diễn ở 4 trận đấu vòng bảng. ĐTVN vẫn trung thành với lối đá kỹ thuật, phối hợp nhóm nhỏ. Cuối buổi tập, HLV người Trung Quốc cho toàn đội thực hiện bài tập sút phạt 11m, các cầu thủ được yêu cầu phải thực hiện quyết đoán trong lượt sút duy nhất của mình. Buổi tập kết thúc lúc sớm, lúc 17 giờ 15 phút, ông Trần Vân Phát và các học trò nhanh chóng bước lên xe ra về, hẹn sẽ trả lời tất cả câu hỏi của phóng viên, sau khi trận chung kết cùng người Thái kết thúc.

Nhiều chuyên gia và phóng viên VN thể thao có mặt trên sân tập vào chiều qua đã cho rằng: HLV họ Trần đã cố tính “lộ bài” để giăng bẫy người Thái, chứ ai mà lại “show hàng” trước trận đánh quyết định như vậy? Điều này thì còn phải chờ trận chung kết mãn cuộc thì mới biết ông thầy người Trung Quốc có chơi cao cờ hay không. Theo chúng tôi, khả năng BHL ĐTVN cố tình đánh lừa đối thủ là có, nhưng sẽ không lớn. Bởi, ĐTVN không có thời gian để rèn ngón đòn mới trên nền tảng lối chơi kỹ thuật đặc trưng của mình. Buổi tập cuối trước trận đánh quyết định, thường là cơ hội cuối để các đội bóng mài sắc lần chót những miếng đánh ruột của mình. Nhưng, trước mặt đối thủ, có thể HLV Trần Vân Phát đã cố tình không “luyện” những vũ khí “phụ” - cách giải quyết các tình huống cố định - nhất là những pha đá phạt trực tiếp và chuyền dài vượt tuyến cho Thị Nguyệt đua tốc độ phá bẫy việt vị để ghi bàn. Trong trận chung kết chiều nay, rất có thể ĐTVN sẽ tìm được bàn thắng từ 2 miếng đánh này, nhưng quan trọng là chúng ta có bảo vệ được chiến thắng hay không? Hai trận hòa với Myanmar và Thái Lan ở vòng đấu loại đã cho thấy yếu tố thể lực, kinh nghiệm thi đấu vẫn là khiếm khuyết mà chúng ta chưa thể cải thiện được. Hy vọng, các quân bài chiến thuật ẩn mặt trong đội hình phụ và cựu binh như Kim Chi, Thị Thanh sẽ tỏa sáng, dẫn dắt các đồng đội trẻ đi đến chiến thắng chung cuộc, đòi lại thành công chiếc HCV đã mất về tay của người Thái. Dự đoán: Hòa 1-1, Việt Nam thắng trong loạt sút luân lưu.

CHÍ THANH (từ Vientiane)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên