Chương trình văn nghệ “Tạ ơn đời” của NSND Kim Cương: Nét diễn vượt thời gian

Cập nhật: 09-08-2012 | 00:00:00

Trước giờ khai diễn chương trình (CT) văn nghệ “Tạ ơn đời” (diễn liên tiếp trong 3 đêm) của NSND Kim Cương vào tối 6-8-2012 không khí trước Nhà hát TP.HCM thật rộn ràng với đông đảo khán giả tựu về, với nhiều đài truyền hình đến phỏng vấn nghệ sĩ, phỏng vấn người xem về cảm nghĩ, về tình cảm của họ đối với người nghệ sĩ tài danh Kim Cương... Tất cả đều toát lên một điều: Sức hút của NSND Kim Cương quả là còn quá lớn đối với công chúng...  NSND Kim Cương (trái) trong vai Y Lan và Hữu Châu

NSND Kim Cương đã nổi tiếng khi chị vừa tròn 19 tuổi và thủ vai chính trong vở “Giai nhân và ác quỷ” vào năm 1956. Tuy nhiên, hai vở kịch gây ấn tượng sâu đậm nhất trong quãng đời đứng trên sàn diễn của chị đối với người xem đó là: Trà hoa nữ (vai Y Lan) và Lá sầu riêng (vai Diệu). Y Lan và Diệu tuy hoàn cảnh rất khác nhau: Một người làm vũ nữ, một người là con nhà nghèo, đức hạnh. Nhưng ở họ đều có điểm chung là một người đàn bà đau khổ, mong muốn có cuộc sống hạnh phúc bình dị với người bạn đời của mình như bao người phụ nữ khác mà vẫn không được...

 Trước đây, nhiều người biết rằng NSND Kim Cương đã lấy biết bao nước mắt của người xem khi chị vào 2 vai trên... Và người xem thật bất ngờ, khi đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm” (75 tuổi) mà chị thủ vai Y Lan - một cô gái đôi mươi - với tình yêu nồng nàn, say đắm, nhiều éo le vẫn ngọt ngào, hấp dẫn, cuốn hút và vẫn khiến nhiều người không cầm được nước mắt không thua gì trước kia. Rồi vai Diệu, nếu trước đây chị thường trích đoạn: Lúc bà Tư (NSND Bảy Nam đóng) đến thăm con gái là Diệu tại nhà chồng. Hai mẹ con lâu ngày gặp nhau cuống quýt, mừng rỡ chưa được vài phút đồng hồ thì Diệu buộc lòng phải “mời” mẹ ra về vì “ở lâu sợ người ta đổ thừa cho mẹ ăn cắp mấy lít gạo như lần trước...”. Lớp diễn đầy trái ngang và xúc cảm, nổi tiếng một thời này cũng khiến nhiều người rơi lệ khi họ xem lại trên màn hình...

Chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Huy Tuấn, Quang Dũng, Cẩm Ly... với những bài hát mà tác giả viết riêng cho những vở diễn cũng như nói lên nỗi đau mất mẹ của NSND Kim Cương, như: Đường xa vạn dặm (của Trịnh Công Sơn); Duyên kiếp viết cho vở “Lá sầu riêng”; Kiếp nghèo viết cho “Trà hoa nữ”; (của Lam Phương); Giấc mộng lá sầu riêng (của NSND Viễn Châu)... Đặc biệt là NSƯT Thành Lộc trong vai trò người dẫn chương trình, anh rất hoạt bát, nhanh nhạy và khá duyên để chương trình đọng lại nhiều xúc cảm trong lòng người mộ điệu...

DẠ TRẦM 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=257
Quay lên trên