Chuyện tình nàng Mụ Mị và chàng Trọng Tiền

Cập nhật: 11-05-2022 | 07:58:27

Năm 2021 trước Công nguyên, nước Mũi nằm cạnh nước Mồm. Nước Mồm này to chà bá, muốn ăn hết cả thiên hạ. Nhiều lần vua nước Mồm là Triệu Đô cử quân sang đánh nước Mũi, nhưng càng đánh càng thua. Bởi nước Mũi tuy nhỏ, nhưng binh hùng tướng mạnh. Nhưng dã tâm xâm chiếm của vua Triệu Đô vẫn còn đó. Vua nước Mồm đành chờ thời cơ.

Xui rủi cho nước Mũi hay trời muốn giúp nước Mồm, dịch giã tràn lan toàn cầu. Dân nước Mũi khốn khổ lao đao… vì chưa thể sản xuất ra kit test. Triệu Đô bèn cử con trai mình là Trọng Tiền sang nước Mũi dò la tình hình. Biết nước Mũi đang cần số lượng kit test lớn, vua Triệu Đô bèn nghĩ ra kế sách nham hiểm.

Hắn sai con mình là Trọng Tiền sang nước Mũi dụ dỗ sự khờ khạo của con gái vua nước Mũi là nàng Mụ Mị. Trọng Tiền ba hoa: “Hắn đã thành công chế tạo được que ngoáy mũi”. Trọng Tiền một mặt lấy lòng công chúa, một mặt đem vàng bạc lo lót đám tướng lĩnh dưới trướng vua nước Mũi.

Nàng Mụ Mị ngây thơ, thấy Trọng Tiền là nhân tài bèn đem lòng yêu thương. Nàng hết lời ca ngợi hiệu quả que ngoáy mũi của Trọng Tiền trước mặt vua cha. Vua nước Mũi biết con gái mê trai chỉ có đầu thai mới hết. Tuy còn nghi ngờ khả năng của Trọng Tiền nhưng vì con gái rượu và đám quần thần đã nhận ăn hối lộ nói vào, nhà vua đành thông qua kit test.

Sự việc đổ vỡ, hóa ra Trọng Tiền chỉ là thợ sửa ống nước bày trò sửa dây điện. Vua nước Mũi phát hiện, toàn bộ kit test là do Trọng Tiền mua về rồi đem bán lại, chớ nào đâu hắn là nhất biểu nhân tài. Tức giận vì bị Trọng Tiền lừa dối, bọn quần thần vì tham mà bán đứng mình, nhà vua bèn xử tội hết bọn quần thần.

Triệu Đô lúc bấy giờ thấy vua nước Mũi xử trảm hết bọn tướng lĩnh bèn đem quân xâm chiếm. Tướng lĩnh bị bắt gần hết, vua nước Mũi không còn tướng tài chống giặc. Triệu Đô đánh thẳng vào kinh đô, chiếm trọn kinh thành. Vua nước Mũi chỉ kịp cặp cổ nàng Mụ Mị lên lưng ngựa mà chạy trối chết. Kỳ lạ thay, dù nhà vua phi nước đại, chạy tứ tung nhưng hành tung của ngài vẫn bị bại lộ. Quân Triệu Đô rượt đuổi tới cùng. Vua và công chúa Mụ Mị vào tuyệt lộ.

Hóa ra nàng Mụ Mị vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Nàng đã lén thả que ngoáy mũi ở dọc đường để làm dấu cho chàng Trọng Tiền kiếm nàng. Nhà vua tức giận định vung kiếm giết chết nàng, thì có tiếng Trọng Tiền hô vang:

- Kiếm hạ lưu nhân!

Vua nước Mũi xúc động tưởng Trọng Tiền còn biết thương con gái mình. Ngài lẳng lặng buông kiếm. Ngờ đâu Trọng Tiền lại lên tiếng:

- Nhà vua đi đâu mà vội vàng thế? Ngài còn chưa ngoáy mũi nữa mà!

Vua nước Mũi tức đến chảy máu mũi mà chết!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên