Chuyện về con đường hoa

Cập nhật: 30-11-2022 | 08:57:49

 Sáu thời sự vừa có chuyến thăm xã cù lao Bạch Đằng của Tân Uyên. Nông thôn thay đổi rất rõ nét. Những con đường tráng nhựa khang trang vừa làm đẹp cảnh quan, vừa tạo điều kiện cho bà con chở nông sản đi bán thuận lợi. Thương lái tới tận vườn thu mua bưởi rần rần.

Nói gì thì nói, chứ bưởi Bạch Đằng ngon ngọt mát trời ông địa luôn. Người dân nơi đây còn sản xuất ra loại rượu bưởi cũng vang danh thiên hạ. Điều làm Sáu thời sự khoái nhất vẫn là những con đường hoa tuyệt đẹp. Có chút vốn liếng từ vùng chuyên canh bưởi Bạch Đằng, Sáu thời sự chém gió cùng anh Hai chợ Thủ:

- Nay mai xã Bạch Đằng xây dựng thành công làng thông minh, bà con nông dân mình ai nấy cũng phải nở mày nở mặt nghen anh Hai? Anh Hai nghe nhắc tới Bạch Đằng không khỏi xao xuyến:

- Lâu rồi tao không dìa xứ cù lao lai rai rượu bưởi cùng chiến hữu. Uống sương sương nhấm với mồi cá duồng thiệt đã đời nghe thằng Sáu. Sáu thời sự nghe vậy cũng “khoái, khoái chảy nước miếng”. Tiếc là đợt đi vừa rồi, Sáu thời sự chưa thưởng thức được món cá duồng chỉ có ở xứ này. Sáu thời sự bèn chuyển đề tài:

- Bà con nông dân xã Bạch Đằng coi vậy mà chịu chơi dữ lắm nghen anh Hai! Anh Hai nở nụ cười:

- Dân miền Đông mình mà, chơi cũng chất lắm nghe mậy! Chịu chơi mà không bao giờ chơi chịu. Sáu thời sự tiếp lời: - Dân ở đây có đường hoa rực rỡ, trăm hoa khoe sắc. Anh Hai ở phố nên tết đến xuân về mới có dịp đi chơi đường hoa. Anh Hai chợ Thủ ngắt lời:

- Tao biết bà con ở Bạch Đằng đua nhau trồng hoa ở mấy tuyến đường. Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa. Khách có dịp ghé chơi ai cũng trầm trồ khen ngợi. Sáu thời sự thấy “hợp cạ” quá bèn làm tới:

- Xã vận động trồng hoa thì được bà con nhất trí ủng hộ. Mấy cô chú cán bộ nghỉ hưu xông pha đi tiên phong trồng hoa, kéo theo lớp đoàn viên, thanh niên cũng đua nhau trồng. Ngày thường thôi mà hoa khoe hương, khoe sắc. Ai tới đây cũng thấy rộn rã như xuân đã về. Anh Hai ganh tỵ:

- Bà con nông dân còn chịu chơi như vậy. Tao thấy mình dân phố còn bèo lắm… Sáu thời sự hiểu ý anh Hai nên đỡ lời: - Có phải anh muốn dân phố như tụi mình cũng gầy phong trào trồng hoa cho đẹp nhà, đẹp phố đúng không? Anh Hai khẽ gật đầu:

- Được vậy thì hay biết mấy, đúng hôn thằng Sáu? Sáu thời sự lên tiếng:

- Quá được luôn chứ anh Hai!

 SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên