Trong ngày đầu tiên của
chuyến hành trình về huyện Cai Lậy, đoàn đã đến tham quan Khu di tích lịch sử
Quốc gia Ấp Bắc, xã Tân Phú. Tại đây, đoàn được tham quan nhà trưng bày và xem
lại trận đánh Ấp Bắc thông qua mô hình mẫu và được nghe về lịch sử chiến đấu của
các chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh Ấp Bắc ngày 2-1- 1963. Chiến thắng Ấp Bắc
ngày 2-1-1963 đã đánh bại các chiến thuật bủa lưới, phóng lao, trực thăng vận
và thiết xa vận mà đế quốc Mỹ cho là tân kỳ.
![](https://baobinhduong.vn/image/news/2013/20130831/fckimage/14014720351.jpg)
Đại diện đoàn tặng
quà cho gia đình liệt sĩ - nhà giáo Lê Thị Thiên, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy (Tiền
Giang) Trong chuyến đi lần này, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà
cho gia đình liệt sĩ Trừ Văn Thố và gia đình liệt sĩ - nhà giáo Lê Thị Thiên;
cùng nhau làm công trình thanh niên “Vườn cây nghĩa tình” tại nhà bà Huỳnh Thị
Kim Anh. Gia đình bà thuộc hộ gia đình neo đơn, là em của hai liệt sĩ, ngụ ấp
Bà Bèo, xã Mỹ Phước Tây. Mặc dù trời mưa, thời tiết xấu nhưng với sự chung sức
của cả đoàn, sau 2 giờ làm việc công trình đã được hoàn thành. Sau đó, các
thành viên trong đoàn ngồi lại bên nhau nghe bà Anh kể những câu chuyện về thời
kỳ kháng chiến và cùng thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị quê nhà được
chuẩn bị từ những người hàng xóm. Bạn Nguyễn Thị Thu Ngân, thành viên trong đoàn xúc động nói:
“Được tham quan di tích lịch sử Ấp Bắc và được nghe các bác kể về những câu
chuyện lịch sử mình cảm thấy tự hào và xúc động. Tự hào trước sự chiến đấu bản
lĩnh và ngoan cường của các thế hệ cha anh đi trước. Thế hệ thanh niên chúng
tôi hôm nay nguyện sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi
trước để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”. Dịp này, đoàn tham gia chương trình giao lưu nối vòng tay lớn,
tiếp lửa truyền thống thế hệ Hồ Chí Minh; cùng với đó, Huyện đoàn Bến Cát cũng
đã trao tặng 1.000 quyển tập trắng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
vui bước đến trường, tặng 2 dàn máy vi tính cho xã Mỹ Phước Tây và thị trấn Cai
Lậy và trao quà lưu niệm cho Huyện đoàn Cai Lậy (tổng giá trị các phần quà 35
triệu đồng). Tiếp đó là phần giao lưu văn nghệ giữa ĐVTN hai đơn vị. Trong ánh
lửa trại bập bùng, các bạn cùng nhau cất cao tiếng hát, ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ
đại, ca ngợi truyền thống quê hương của mỗi vùng quê. Đêm giao lưu khép lại với
những cái nắm tay thân tình và những bước nhảy nhịp nhàng bên ánh lửa trại nồng
ấm. Trong chuyến về nguồn này, các thành viên trong đoàn tham
quan khu chợ nổi Cái Bè, các khu làng nghề truyền thống, vườn cây ăn trái, thưởng
thức trái cây, món ăn đặc sản và nghe đờn ca tài tử. Anh Dương Hùng Trí, Phó Bí
thư Thường trực Huyện đoàn Bến Cát bày tỏ: “Chuyến hành trình về nguồn là dịp để
mỗi cán bộ, ĐVTN hiểu hơn về con người và lịch sử đấu tranh anh dũng của những
người con miền Tây Nam bộ. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống hào hùng của
dân tộc cho các bạn ĐVTN, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ gắn kết giữa Huyện
đoàn Bến Cát và Huyện đoàn Cai Lậy nói riêng, Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương
và Đoàn Thanh niên tỉnh Tiền Giang nói chung”. Với những điều khám phá và cảm nhận được từ chuyến du khảo về
nguồn, trong tâm thức của mỗi cán bộ, ĐVTN luôn tự hứa với lòng mình sẽ không
ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, trong công tác, xứng đáng là những ĐVTN
ưu tú, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa. TÂM BÌNH