Cô bé suốt 12 năm không thể khép mắt

Cập nhật: 03-06-2010 | 00:00:00

Chào đời được 3 ngày, Thảo đã phải nằm lồng kính 2 tháng rưỡi vì quá yếu. Từ đó đến nay, đôi mắt em lúc nào cũng mở, kể cả khi ngủ. Thỉnh thoảng, ở đuôi mắt còn rỉ ra những vệt máu.

 

Là gia đình thuần nông nghèo ở thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, bố mẹ Thảo đau thắt lòng khi nhìn cô con gái đầu lòng bị bệnh lạ nhưng họ chẳng có điều kiện để chạy chữa cho con. Thảo lớn dần lên trong căn nhà tuềnh toàng, cơ thể em gầy, yếu, đôi mắt thường xuyên đau nhức, chảy nước và không thể khép lại.

  Dù đôi mắt bệnh tật khiến em thường xuyên đau đớn nhưng Thảo vẫn quyết tâm đến trường và học giỏi. 

Dù vậy, đến tuổi đi học Thảo rất thích đến trường và luôn miệt mài học tập. Bố mẹ em thấy vậy đã quyết tâm tìm mọi cách chữa đôi mắt cho con. Nhưng suốt mấy năm liền, họ đưa con đến nhiều bệnh viện và cơ sở y tế mà vẫn ra về tay trắng.

Chị Văn Thị Bồng, mẹ Thảo, cho biết, khi khám mắt cho cháu, các bác sĩ đều lắc đầu bất lực. Họ cũng không thể đưa ra được phương pháp điều trị nào hiệu quả mà chỉ biết kê thuốc cho cô bé uống và nhỏ mắt để bớt đau.

 

Người mẹ kể, các loại thuốc dùng cho Thảo đều vài trăm nghìn - số tiền quá lớn so với thu nhập nhỏ bé có được từ việc bán ve chai của chị và công việc đồng áng vất vả của chồng. Vì thế, có lần, nhà đang túng bấn mà con hết thuốc nhỏ mắt, chị liều mua cho con một loại thuốc khác, rẻ tiền hơn, không ngờ, Thảo kêu xót, đau quá, rồi chảy máu mắt khiến cả nhà vô cùng hoảng sợ. Từ đó trở đi, dù khó khăn thế nào anh chị cũng cố gắng để mua đúng thuốc cho con.

 

Cũng mấy lần vợ chồng chị đưa con vào khoa mắt Bệnh viện Trung ương Huế mổ vì cháu quá đau, nước mắt chảy nhiều, có lần sau mổ, mắt cháu cũng khép mắt lại được một chút nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Giờ thì mắt Thảo ngày càng lồi ra, nhìn mờ đi, em phải đeo kính mới nhìn rõ xung quanh. Hai bên tròng mắt của em không thể di chuyển khiến Thảo chẳng thể nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn sang hai bên được. Cũng vì đôi mắt không bao giờ chịu đóng đó mà Thảo rất hay bị bụi bẩn rơi vào, khiến em càng nhức nhối.

 

Bác sĩ Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ trong khoa anh đều rất cảm thương cho trường hợp của bé Thảo. Em mắc phải căn bệnh hẹp sọ mặt bẩm sinh, hay còn gọi là hội chứng Crouzon. Đây là một căn bệnh liên quan đến biến đổi gen và rất hiếm gặp trên thế giới.

 

Hiện tại, bệnh của Thảo đã biến chứng nặng, nhất là lồi mắt, hở mi gây khô mắt. Bé đã được các bác sĩ khoa mắt, khoa tai mũi họng phẫu thuật nhiều lần, có cả sự giúp sức của chuyên gia nước ngoài nhưng kết quả chưa được như ý.

 

Theo bác sĩ Tuyên, hiện tại, Việt Nam chưa chữa được bệnh này. Trên thế giới, các bác sĩ đã có thể phẫu thuật chữa bệnh nhưng thường là ở giai đoạn sớm, khoảng năm đầu đời, khi trẻ càng lớn hộp sọ đã cứng lại việc chữa trị càng khó hơn.

 

Không chỉ bị căn bệnh lạ ở mắt, Thảo còn mắc bệnh bướu tim. Thời gian trước, gia đình vừa phải vay mượn khắp nơi gần hai mươi triệu để mổ tim cho em.

 

Tuy vậy, Thảo rất ham học và suốt mấy năm liền em đều là học sinh xuất sắc của trường Tiểu học số 2 Quảng Thành. Mẹ em tự hào kể, em vừa đi nhận phần thưởng và giấy khen học sinh giỏi về. Cô bé hiền lành chia sẻ, mỗi lần đọc sách hay viết lâu, mắt em lại mờ đi và nhức buốt vô cùng. Những khi ấy, em phải nằm sấp xuống vì nếu hễ ngồi hay đứng dậy là nước mắt lại thi nhau trào ra mà không ngưng lại được.

 

"Cháu chỉ mong được chữa khỏi bệnh để bố mẹ đỡ vất vả và cháu tiếp tục được đi học thôi", cô bé 12 tuổi mà mới nặng 18 kg thổ lộ mơ ước giản dị nhưng chẳng dễ thực hiện của mình.

(THEO VNE)

 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên