Đất liền đón thi thể phi công Trần Quang Khải

Cập nhật: 18-06-2016 | 11:54:15

5h sáng 18-6, tàu biên phòng chở thi thể phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải cập bờ biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An) sau 4 ngày tìm kiếm.

Do gió lớn, biển động cấp 8, việc đưa thi thể thượng tá Trần Quang Khải, phi công mất tích cùng chiếc Su-30MK2 sáng 14/6, mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Cả đêm qua, đoạn đường ven cảng Hải đội 2 (phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) rất nhiều đồng đội, người dân địa phương ngóng trông khi hay tin anh Khải sắp về.

3h30 sáng 18-6, đoàn xe quân đội gần 10 chiếc chở cán bộ chiến sĩ và người nhà tiến về khu vực cảng Hải đội 2. Bên cầu cảng, các chiến sĩ đứng nghiêm trang thành hai hàng dọc dài từ cổng vào, tất cả hướng mắt về vùng biển xa.

4h30, khi mặt trời ló rạng, con tàu cứu nạn cỡ lớn của Biên phòng Nghệ An tiến về cầu cảng. Loa phóng thanh dẫn đường của chỉ huy vang lên, trên bờ nhiều người như nín thở. Do thủy triều xuống thấp, mất hơn 20 phút tàu dừng cách chân cầu cảng 30 m, thi thể phi công Khải được đặt trong túi tử sĩ để ca nô trung chuyển vào bờ.

Thượng tá Trần Quang Khải được chuyển xuống cano đưa vào đất liền.

5h sáng, sau hơn 10 tiếng vượt 33 hải lý, tàu biên phòng chở thi thể mới cập đất liền. Trên cầu cảng, một chiếc bàn phủ khăn trắng, bên trên là lọ hoa, bát hương mới được lập. Xe chở thi thể đi giữa hai hàng lính, tất cả đều đứng nghiêm trang, giơ tay chào tiễn biệt phi công Khải.

Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, anh Khải được đưa về Bệnh viện Quân khu 4 đóng tại TP Vinh để hoàn tất một số thủ tục, sau đó sẽ về Hà Nội.

Thượng tá Trần Quang Khải năm nay 43 tuổi, quê xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang). Sinh ra trong gia đình có 11 người con, anh Khải là con thứ 10 và cũng là người duy nhất theo nghiệp nhà binh.

Người thân cho biết, cách đây hơn 3 năm, anh Khải mới lập gia đình. Qua bạn bè giới thiệu, anh Khải lấy người con gái cùng quê Bắc Giang làm nghề giáo viên. Hiện vợ chồng anh có một bé gái 3 tuổi.

Đầu năm nay, vợ chồng anh Khải dự định xây nhà ở quê nhưng kế hoạch chưa thành thì anh hy sinh.

Thi thể phi công Khải được chuyển lên xe. Ảnh: Hải Bình.

Chiều 17-6, tàu của ngư dân Đậu Văn Kính (trú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc) phát hiện thi thể quấn vải dù tại vùng biển 9,02 độ vĩ Bắc, 106,28 độ kinh Đông, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý về phía đông đông nam. 19h cùng ngày tàu của biên phòng tiếp cận được tàu của ông Kính.

Chiếc Su-30MK2 thuộc Trung đoàn không quân 923, Sư đoàn 371 xuất phát từ Thanh Hóa làm nhiệm vụ huấn luyện trên biển vào sáng 14-6. Máy bay do thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải điều khiển, biến mất khỏi màn hình radar lúc 7h29 khi đang trên vùng biển phía đông bắc đảo Mắt (Nghệ An).

Một ngày sau, thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) được tàu của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An, cách nơi nghi máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý.

Chiến dịch tìm kiếm với sự tham gia của hàng nghìn người và gần 200 phương tiện kéo dài đến 18h ngày 17-6 thì một ngư dân Hà Tĩnh phát hiện thi thể anh Khải quấn trong vải dù, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý về phía đông đông nam.

Quá trình tìm kiếm phi công Khải, chiếc máy bay tuần thám CASA số hiệu 8983 chở theo 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý. Tung tích 9 người chưa được xác định, việc cứu hộ chiếc CASA và tìm hộp đen Su-30 vẫn tiếp diễn.

Đây là tai nạn hy hữu với Su-30 và CASA-212 lần đầu tiên được công bố ở Việt Nam.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=363
Quay lên trên