Đêm văn nghệ “Đón mừng năm mới 2010” ở Thuận An: Cất cao tiếng hát ngợi ca quê hương đổi mới

Cập nhật: 04-01-2010 | 00:00:00

Tốp ca “Nổi lửa lên em” của đội nghệ thuật quần chúng huyện Thuận An

Huyện Thuận An vừa chào đón năm mới bằng một đêm nhạc hoành tráng và vui nhộn “Đón mừng năm mới 2010” tại khu dân cư 434 ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, lúc 20 giờ tối 31-12. Chương trình với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân và những thành tựu của đất nước, nhiều bài hát về tình yêu đôi lứa, nhiều tiết mục phù hợp với các bạn trẻ khiến cho đêm văn nghệ đã thực sự trở thành lễ hội của nụ cười và những tràng pháo tay của đông đảo khán giả địa phương.

Tham gia chương trình “Đón mừng năm mới 2010” có các ca sĩ: Lâm Gia Bảo, Nhật Linh, nhóm B&B, nhóm BOB, danh hài Bảo Giang, Bảo Riêng, nghệ sĩ xiếc Minh Ngọc và đội nghệ thuật quần chúng huyện Thuận An. Mở màn chương trình, đội nghệ thuật quần chúng huyện Thuận An đã công diễn các tiết mục đoạt giải nhất tại hội thi Hát về người chiến sĩ do tỉnh Bình Dương tổ chức tại huyện Phú Giáo vừa qua như: Việt Nam tiếng hát từ trái tim ta, Miền Nam ơi! Chúng tôi sẵn sàng, Nổi lửa lên em, múa Những người con đất mẹ... Với những giọng hát khỏe khoắn, hùng hồn; những động tác múa nhanh nhẹn dứt khoát uyển chuyển, đội đã thể hiện thành công các tiết mục và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của đông đảo các bạn trẻ, đăc biệt là các thanh niên công nhân đang sinh sống tại khu dân cư.

Nối tiếp chương trình là các ca khúc hát về mùa xuân như: Happy New Year, Xuân và tuổi trẻ, Liên khúc mùa xuân... do các ca sĩ đến từ TP.HCM như: Lâm Gia Bảo, Nhật Linh, nhóm B&B, nhóm BOB... biểu diễn. Các tiết mục đã đem đến một không khí vui tươi, hoan hỉ đón chào năm mới 2010. Đan xen giữa các tiết mục ca nhạc là tiểu phẩm hài của Bảo Giang và Bảo Riêng. Đây là các tiết mục đã để lại cho khán giả có những giây phút cười sảng khoái bởi những câu chuyện dí dỏm của hai nghệ sĩ hài nhân dịp đầu năm mới. Nghệ sĩ Minh Ngọc cũng đã góp vui với chương trình bằng những màn trình diễn xiếc, ảo thuật thật độc đáo và cuốn hút người xem. Với những quả bóng bàn và những cái ly thủy tinh, Minh Ngọc đã đưa khán giả đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Biến hóa làm mất quả bóng, rồi hàng loạt quả bóng xuất hiện từ trong miệng của nghệ sĩ. Những cái ly nhỏ và lớn được đặt trên một cái mâm để lên thanh kiếm và giữ thăng bằng. Những tiết mục thực sự hấp dẫn và liên tục nhận những tràng pháo tay của khán giả.

Chương trình kết thúc bằng tiết mục hợp ca Bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa. Đây là tiết mục được đầu tư dàn dựng hoành tráng và công phu. Các diễn viên, ca sĩ trong những bộ trang phục nhiều màu sắc của đủ mọi ngành nghề, dân tộc đã đem đến cho khán giả một cái nhìn tổng quan về một Việt Nam độc lập tự do đa sắc tộc đang cùng chung tay xây dựng tương lai, tô đậm thêm trang sử hào hùng 4.000 năm của đất nước.

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên