Dĩ An căn nhà 4 tầng đổ sụp hoàn toàn : Nguy cơ đã được báo trước!

Cập nhật: 21-12-2009 | 00:00:00

Hiện trường tai nạn

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-12, môt tai nạn thương tâm đã xảy ra tại khu phố Thống Nhất 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, một căn nhà 4 tầng đã bất ngờ đổ sụp, khiến nhiều ngtười bị vùi lấp

Phóng viên (P.V) Báo Bình Dương đã kịp thời có mặt ghi nhận hiện trường vụ tai nạn và việc tổ chức khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Một số người dân cho biết: khoảng thời gian trên thì nghe tiếng “ầm” kinh hoàng, khi mọi người chạy tới đã thấy bụi bốc lên mù mịt, căn nhà 4 tầng của ông Phạm Xuân Ổn hoàn toàn đổ sụp. Toàn bộ căn nhà giờ chỉ còn là một khối xà bần nằm tràn chắn ngang đường 19 dẫn vào KCN Sóng Thần, Dĩ An. Một vài công nhân đang ở trên lầu 4 may mắn thoát chết, hơn 10 người trong nhà đã bị khối bê tông chôn vùi. Người dân đã kịp thời đào bê tông cứu thoát ra ngoài 4 người, đến gần 17 giờ chiều số người đưa được ra ngoài là 9; trong đó 1 người đã tử vong, 8 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số nạn nhân có con gái 10 tuổi của chủ nhà được cứu ra ngoài nhưng hai chân đã bị khối bê tông nặng đè giập nát. Anh Phạm Văn Nguyên, con ông Ổn, may mắn thoát chết nhưng bị vết thương ở chân đã lê ra ngồi bệt trên đám cỏ gần đó vẻ mặt thất thần. Khi xảy ra sự cố thì anh đang ở trên tầng 4, căn nhà sập thì anh cũng hốt hoảng nhảy xuống theo nên chỉ bị thương ở chân. Người may mắn nhất có lẽ là anh Phạm Văn Phương, ngụ Thanh Hóa, thợ hồ đang xây dựng ở đây. Anh ngồi bệt dưới đất, mặt tái nhợt vì khiếp sợ. Anh thoát chết nhưng nhiều đồng nghiệp của anh đã không được như vậy. Theo lời anh kể: khoảng 15 giờ 30 phút khi anh đang làm việc ở dưới tầng trệt thì nghe tiếng đứt gãy khá lớn. Theo phản xạ, anh chỉ còn biết cắm đầu chạy băng ra đám đất trống bên cạnh. Sự việc diễn ra quá nhanh, khi anh quay lại nhìn thì toàn bộ căn nhà đã đổ sập.

Người dân tích cực tham gia cứu nạn

Đến khoảng 17 giờ chiều 19-12, đã có 9 người được đưa ra ngoài, lực lượng tìm kiếm được huy động từ quân đội, công an tỉnh Bình Dương và các địa bàn giáp ranh như quận 9, Thủ Đức (TP.HCM) cũng chi viện sang, hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. 4 chiếc cẩu được huy động đến hiện trường, phối hợp bốc dỡ các khối bê tông nặng cả chục tấn, khẩn trương cứu hộ. Người dân, lực lượng công an, quân đội với các loại vật dụng có được trong tay đều tích cực đào bới với hy vọng tìm cứu người còn sống sót. Việc tìm kiếm tại hiện trường cực kỳ khẩn trương. Trời đã tối nhưng vẫn chưa phát hiện thêm nạn nhân nào. Lực lượng cứu hộ đã bố trí 4 giàn đèn cao áp cực mạnh chiếu thẳng ánh sáng vào hiện trường. Người hiếu kỳ kéo đến theo dõi vụ việc ngày càng đông.

Tại hiện trường, các máy khoan, cắt bê tông, kìm cộng lực, xẻng, cuốc, xà beng... đều được đưa vào sử dụng. Đến khoảng 20 giờ, khối bê tông của tầng thứ tư được cẩu kéo lên, mọi người hồi hộp, những ánh mắt đổ dồn về nơi nghi ngờ có người mắc kẹt, nhưng cũng chỉ có một mảnh vải đã khô. Công tác tìm kiếm vẫn kiên trì tiếp tục. Đến khoảng 21 giờ, khi chiếc cần cẩu kéo lên mảng bê tông thứ 3 đã phát hiện một chiếc xe máy bị đè bẹp dí; có thể đây là xe của người đi đường đang chạy ngang qua đã bị căn nhà ngã sập. Chưa biết thêm thông tin gì về tung tích của người điều khiển chiếc xe máy này.

Gương mặt thẩn thờ của Phạm Văn Phương sau khi thoát chết

Đến 22 giờ, trời mưa nhẹ hạt, công việc tìm kiếm vẫn không vì thế mà chùn lại, mọi người càng khẩn trương hơn với hy vọng tranh thủ “khoảnh khắc vàng” cho nạn nhân. Nhưng cũng vẫn là những khối bê tông nặng nề hàng chục tấn được kéo lên, những mảng gạch, đá, sắt nằm chất chồng bên dưới. Một số người có thân nhân bị nạn đã không kìm được xúc động chạy bổ vào hiện trường nhưng đã được can ngăn, an ủi đưa ra ngoài. Có gia đình hai người, một bị nạn đã đưa đi cấp cứu, còn người kia vẫn đang mắc kẹt. Suốt đêm, công tác tìm kiếm vẫn hối hả, dòng người hiếu kỳ đổ về ngày càng thêm đông. Trong công tác tìm kiếm cứu hộ, ngoài lực lượng chuyên trách cần nhắc đến tinh thần vì việc nghĩa rất đáng khen của đông đảo quần chúng. Đến hơn 21 giờ đêm, P.V vẫn còn thấy anh Lê Viết Ngưỡng, 36 tuổi với cánh tay rướm máu đang bưng bê từng mảng gạch để tìm người bị nạn. Nhà anh ở gần khu vực hiện trường, khi vừa nghe tiếng động lớn, anh chạy ra ngoài thì thấy căn nhà này đã bị đổ sụp hoàn toàn. Bất chấp nguy hiểm, anh cùng những người dân ở gần đó lao vào đào bới gạch, nạy bê tông nhanh chóng đưa được 4 người ra ngoài, 1 người đã tử vong vì bị giập phần đầu. Sau đó, lực lượng cứu hộ đến tiếp tục tìm cứu nạn nhân. Đến gần nửa đêm các anh: Lê Viết Ngưỡng, Nguyễn Văn Luận, Trần Chí Hồ... những người có mặt tham gia từ lúc đầu vẫn hết lòng, dồn sức giúp cơ quan chức năng tìm kiếm người bị nạn.

Theo thông tin ban đầu: căn nhà 4 tầng trên của ông Phạm Xuân Ổn, SN 1965 được khởi công xây dựng từ tháng 2-2009. Sau khi qua tay một số chủ thầu xây dựng, người cuối cùng là ông Đinh Văn Cầu, ngụ Thanh Hóa (bà con bên vợ của ông Ổn) đồng ý xây thêm 2 tầng nữa trên khung nhà vốn chỉ được thiết kế xây dựng cho 2 tầng. Căn nhà này có diện tích gần 2.000m2 nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa; nhà có 3 mặt tiền, mặt tiền rộng nhất hướng ra đường 19. Phía sau nhà còn một lô đất trống. Được biết, căn nhà 4 tầng của ông Ổn hiện đang được gấp rút hoàn thành, dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ đưa vào kinh doanh cho thuê phòng, có cả karaoke. Cách đây không lâu, căn nhà có dấu hiệu bị nứt nên chủ thầu đã cho thợ đến sửa chữa, dự kiến vào ngày 19-12 sẽ xong. Thường ngày có hơn 30 lao động gồm: thợ hồ, thợ sơn nước... lui tới làm việc trong nhà. Ngày 19-12 nhằm thứ bảy nên có một số người đến lãnh tiền công rồi ra về lúc 15 giờ chiều. Những người còn lại gồm nhân công và người trong gia đình của ông Ổn đã bị tai nạn với hơn 10 người. Sau khi căn nhà trên bị sập theo kiểu “đôminô” đổ ra phía trước mặt tiền đã tràn ra chặn ngang đường 19, dẫn vào KCN Sóng Thần, Dĩ An. Vào giờ cao điểm thì con đường này rất đông công nhân đi lại nhưng rất may, khi xảy ra sự việc thì công nhân ở các xí nghiệp chưa tan ca. Đến gần 1 giờ sáng ngày 20-12, cần cẩu đã bốc dỡ được hai tầng bê tông của tòa nhà nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm được nạn nhân nào. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

L.V.CHÂU

Cuộc tìm kiếm những người bị nạn kéo dài từ 15giờ 30 phút ngày 19-12 và đã kết thúc lúc 7 giờ sáng ngày 20-12. Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn Phòng UBND huyện Dĩ An, cho biết đến 11 giờ 30 phút hôm qua (20-12), tổng cộng đã có 4 người chết và 8 người bị thương. Trước mắt huyện Dĩ An đã tổ chức đến thăm các nạn nhân và hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 500.000 đồng/người bị thương. Ông Tuấn cho biết huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện, riêng đối với người chết nếu gia đình ở xa đưa về quê mai táng thì sẽ được hỗ trợ thêm, còn muốn mai táng tại địa phương thì huyện cũng tạo điều kiện về địa điểm chôn cất.

TRÍ DŨNG-QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên