Có thể khẳng định, Chonburi FC là đội bóng mà B.BD thích đụng độ nhất tại các giải đấu quốc tế và cũng là đối thủ mang lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào nhất cho đội bóng đất Thủ.
>> HLV trưởng Becamex Bình Dương Cho Yoon Hwan: B.Bình Dưong “không ngán” Chonburi FC!
>> B.Bình Dương đến Thái Lan dự Giải bóng đá Chonburi Cup 2013
Lần đầu tiên 2 đội này chạm trán nhau là tại giải bóng đá quốc tế BTV Cup 2007. B.BD dẫn trước Chonburi với tỉ số 3-0 chỉ sau 20 phút thi đấu, nhưng đại diện đến từ Thái Lan vẫn thi đấu kiên cường và gỡ hòa 3-3. Gần đến cuối trận, Kesley đánh gót, tạo điều kiện cho tiền đạo Vitor dễ dàng lập công ấn định chiến thắng 4-3 cho B.BD.
B.BD (áo đỏ) trong trận thắng Chonburi 4-2 tại BTV Cup 2012.Sau đó 2 năm, Chonburi FC tiếp B.BD tại Bangkok trong khuôn khổ trận tứ kết lượt đi
AFC Cup 2009. Đội khách 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Quang Thanh và Vũ
Phong, nhưng đã bị tiền đạo Pipop Onmo và Arthit của đội chủ nhà gỡ hòa 2-2. Ở
trận đấu lượt về diễn ra ngày 1-10-2009, với lợi thế 2 bàn thắng trên sân
khách, B.BD đã ung dung ru ngủ đối phương trong hiệp 1 trước khi tung đòn sát
thủ trong hiệp 2 để trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam lọt vào đến vòng
bán kết AFC Cup sau khi đánh bại Chonburi với tỉ số 2-0 (Philani và Molina ghi
bàn ở phút 58 và 72).
Một năm sau, Chonburi FC tiếp tục là đối thủ “dễ thương” của B.BD tại giải bóng đá BTV Cup 2010 khi tiếp tục chịu thua chủ nhà trong trận đấu mà 2 ngoại binh Lee Nguyễn và Leandro thay nhau tỏa sáng.
BTV Cup 2011 không có mặt Chonburi FC nhưng B.BD vẫn đối đầu với đội bóng “số 2” của Thái Lan tại sân cỏ Việt Nam, lần này trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế Navibank Cup 2011 trên sân Thống Nhất. Đây là trận đấu khó có thể quên với Chonburi và cả B.BD. Chonburi đã dẫn trước với tỉ số 2-1 đến tận phút 86 nhưng tiền đạo mới đầu quân Udo Fortune đã kịp tỏa sáng ghi 2 bàn trong vòng 4 phút cuối trận, giúp B,BD lội ngược dòng giành chiến thắng kịch tính 3-2. Sau lần suýt thắng đó, Chonburi FC quyết tâm sẽ đánh bại B.BD nếu có dịp chạm trán. Chonburi FC tưởng chừng đã thực hiện được khát khao này nếu không có bàn thắng may mắn của trung vệ Chí Công cuối hiệp 1 và sự nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ B.BD trong hiệp 2. Dù dẫn trước B.BD 2-0 chỉ sau 15 phút thi đấu nhưng Chonburi đã không kịp hiểu chuyện gì xảy đến cho hàng phòng ngự của họ khi để cho đối phương ghi liên tiếp 4 bàn sau đó để thắng ngược 4-2!
Trong lần thứ 7 gặp nhau này, Chonburi có lực lượng mạnh nhất trong lịch sử, nắm giữ lợi thế sân nhà và khát khao cháy bỏng quyết khuất phục cho bằng được B.BD. Hãy chờ xem Chonburi thực hiện quyết tâm đó như thế nào trong trận đấu với B.BD chiều nay?
Long Vĩnh