Elizabeth Taylor: Những bi kịch cuộc đời (phần 1)

Cập nhật: 30-03-2011 | 00:00:00

Làm quen với những bi kịch trên màn ảnh từ khi trẻ, Elizabeth Taylor dường như luôn lẫn lộn giữa cuộc sống thật với những thước phim. Cuộc đời bà cũng không thiếu những bi kịch, những mối xung đột và những câu chuyện tình lãng mạn.

 

Một nguồn tin gần gũi với Elizabeth cho hay, người đẹp mắt tím rất kém kiềm chế những cơn nóng giận của mình. Bà sẵn sàng nổi giận với bất kỳ ai làm mình khó chịu, với cha mẹ ruột, chồng, với số phận của chính mình và tất nhiên cả chính bản thân bà.

 

Elizabeth Taylor được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi mẹ ruột, Sara, cũng là một nghệ sĩ. Bà Sara nuôi “mộng” biến con gái trở thành một ngôi sao ngay từ khi con nhỏ. Bà đã đưa cô con gái nhỏ của mình tới trường quay và biến cô bé trở thành ngôi sao khi mới 9 tuổi nhờ bộ phim Lassie Come Home.

 

Roddy McDowall, một ngôi sao của bộ phim Lassie Come Home, đã kể lại rằng: “Vào ngày đầu quay phim, mọi người đã nhìn chằm chằm vào Elizabeth và nói rằng: “Đưa cô ấy rời khỏi trường quay ngay, cô ấy trang điểm mắt quá đậm, quá nhiều mascara”. Do vậy, họ đã đưa cô ấy đi tẩy bớt mascara trên mắt cô ấy. Khi đó họ mới nhận ra rằng, Elizabeth không hề dùng mascara. Cô ấy có một hàng lông mi dày gấp đôi người khác. Người ta nói rằng, những người phụ nữ sở hữu hàng lông mi như vậy sinh ra là để trở thành ngôi sao màn bạc”.

 

 Elizabeth Taylor luôn nhầm lẫn giữa cuộc sống thật và những thước phim.

Ngay từ khi Elizabeth mới là một đứa trẻ, nhiều người đã nhận ra vẻ đẹp rất lạ ở bà, với làn da khỏe khoắn, thân hình hoàn hảo và đặc biệt là đôi mắt tím hút hồn. Trong 6 năm đầu đời, bà sống cùng bố mẹ tại London (Anh).

 

Khi mới lên 2 tuổi, mẹ bà đã bắt bà phải học hát và khiêu vũ. Sau đó, cả gia đình Elizabeth chuyển tới sống tại Beverly Hills vào năm 1939. Kể từ đó, mẹ ruột của Elizabeth dồn hết tâm huyết sang cô con gái xinh đẹp của mình với quyết tâm biến cô thành ngôi sao thực sự. Thậm chí, cha ruột của Elizabeth cũng không dám tới gần con gái nếu không được sự cho phép của vợ.

 

Trong cuộc hôn nhân giữa bà Sara và ông Francis (cha mẹ ruột của Elizabeth Taylor), người nắm quyền quyết định chính là bà Sara. Ông Francis luôn nhận phần thua trong các cuộc cãi cọ giữa hai người. Sau này, ông Francis trở thành người nghiện rượu.

 

Bà Sara đã ép cô con gái nhỏ phải luyện tập thường xuyên bất kể cả khi ốm đau hay mệt mỏi. Không thể phủ nhận, bà Sara là một người cầu toàn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Trong mỗi bộ phim mà con gái mình tham gia, bà luôn có mặt ở phim trường để thúc giục con gái làm việc hết sức mình. Nếu Elizabeth lỡ chuyển tải một câu thoại thiếu cảm xúc, bà Sara sẽ ra dấu cho con gái để nhắc nhở cô tập trung hơn. Nếu Elizabeth quên một câu thoại, cô sẽ bị mẹ đánh vào đầu. Và nếu Elizabeth mắc lỗi, Sara sẽ thể hiện sự tức giận ngay trên gương mặt và khiến cho tất cả những người xung quanh nhận ra sự không hài lòng.

 

Khi trưởng thành hơn, Elizabeth đã có những biểu hiện phản ứng lại sự nghiêm khắc của mẹ. Khi 16 tuổi, Elizabeth từng thổ lộ với cha mẹ rằng, bà quá mệt mỏi và chán ngán với việc phải đóng phim và muốn được trưởng thành như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đáp lại sự cầu xin của con gái, bà Sara lại nghĩ rằng, sự phản ứng của con gái là một sự vô ơn.

 

“Con không phải là một đứa trẻ bình thường, và tạ ơn Chúa vì điều đó. Con phải có trách nhiệm, Elizabeth. Không chỉ với riêng gia đình này, mà là với cả đất nước này và cả thể giới”, bà Sara lạnh lùng nói với con gái như vậy. Trong khi đó, ông Francis chỉ ngồi im mà không nói gì mặc dù rõ ràng, ông hoàn toàn có quyền lên tiếng bảo vệ con gái và đòi hỏi sự tự do và hạnh phúc cho con. Nghe mẹ nói vậy, Elizabeth đã bật khóc và bỏ về phòng.

 

Sau buổi cãi cọ với mẹ, Elizabeth tiếp tục trở về với những bộ phim của mình và sống đúng như những gì mẹ mong đợi và kỳ vọng. Đóng phim từ khi còn nhỏ, làm quen với những bi kịch trên màn ảnh từ khi trẻ, Elizabeth dường như luôn lẫn lộn giữa cuộc sống thật với những thước phim. Bởi vậy, cuộc đời bà cũng không thiếu những bi kịch, những mối xung đột và cả những câu chuyện tình lãng mạn như trên màn ảnh.

 

Bà Sara dường như can thiệp vào mọi chuyện của con gái, kể cả chuyện tình yêu của Elizabeth. Chính bà đã yêu cầu công ty MGM thu xếp một buổi hò hẹn giữa Elizabeth và Glenn Davis, một cầu thủ nổi tiếng lúc bấy giờ. Ở tuổi 16, Elizabeth chấp nhận vào vai một cô bạn gái dễ thương của một thanh niên dễ bị chinh phục. Nhưng Elizabeth nhanh chóng tìm cách chống lại mọi sự định đoạt.

 

Năm 1949, tỉ phú Howard Hughes đề nghị Elizabeth, khi đó 16 tuổi, trở thành bạn gái của ông. Howard lúc đó khoảng 40 tuổi và đã có một danh sách bạn gái đáng nể là những ngôi sao nổi tiếng như Lana Turner, Ava Gardner, Joan Crawford, Bette Davis và Katharine Hepburn. Khi gặp Elizabeth tại phòng trưng bày nghệ thuật của cha bà tại California, Howard đã ngỏ ý mời Elizabeth tới Reno, Nevada, một tuần và nghỉ tại khách sạn của ông nhưng Elizabeth đã từ chối. Kết quả, mẹ ruột của bà đã nổi giận lôi đình.

 

Khi gặp cha mẹ của Elizabeth, Howard đã bất ngờ đề nghị, nếu Elizabeth đồng ý làm vợ ông, Howard sẽ không tiếc tiền xây dựng hẳn một phim trường cho người đẹp mắt tím. Bà Sara lúc đó rất bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc trước lời đề nghị béo bở này. Song, Elizabeth đã kiên quyết nói không. “Không đời nào, con không cần gì từ ông ta, con cũng không quan tâm tới số tiền mà ông ta có”, Elizabeth tuyên bố với mẹ. Đây là lần đầu tiên người đẹp mắt tím dám cãi lại mẹ.

 

Hai năm sau đó, khi 18 tuổi, bà tiếp tục làm trái ý mẹ khi quyết định kết hôn với Nicky Hilton. Khi đó, Nicky Hilton mới 23 tuổi và là con trai của một trong những ông chủ khách sạn giàu có nhất Los Angeles. Lý do mà Elizabeth đưa ra khi nhận lời cầu hôn của Nicky Hilton là vì bà muốn sống thật xa người mẹ ruột của mình. Bà cũng tin rằng, mình đang yêu và đây là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Bà Sara đã cảnh báo con gái mình rằng, đây có thể là một sai lầm lớn của Elizabeth khi lập gia đình lúc còn quá trẻ. Và rằng, rất có thể đây chỉ là một tiếng sét ái tình giống như trong các bộ phim mà Elizabeth từng tham gia.

 

Bất chấp tất cả, Elizabeth Taylor vẫn trở thành cô dâu của Nicky Hilton. Bà trở thành một trong những cô dâu xinh đẹp và quyến rũ nhất lúc bấy giờ. Elizabeth và Nicky Hilton đi hưởng tuần trăng mật tại Pháp vào tháng 5/1950. Đó thực sự là một cơn ác mộng. “Tôi không dám tin vào những gì mình đã trải qua. Tôi như từ trên trời rơi xuống, đau đớn, và ngỡ ngàng”, bà kể lại.

 

Tại Monte Carlo, Nicky lao vào bài bạc và uống rượu, bỏ rơi Elizabeth một mình cho tới sáng. Nicky cũng dễ nổi cạu và ghen tuông với tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ mà Elizabeth nhận được. Sau đó, Nicky bắt đầu đánh đập Elizabeth. Nicky còn không ngại động tay với vợ ngay tại những nơi đông người, hay trước mặt bố mẹ vợ.

 

Một lần, trước mặt mẹ vợ, Nicky đã hét lên với Elizabeth: “Cô làm tôi phát ngán”, nhưng Elizabeth không chịu đựng, bà lao tới và tát thẳng vào mặt chồng, cái tát mạnh tới mức Nicky chao đảo. Hai vợ chồng tiếp tục đánh nhau ngay trước mặt mẹ vợ. Bà Sara đã đuổi hai vợ chồng Elizabeth ra khỏi nhà và chỉ vào mặt con gái nói: “Đừng bao giờ trở lại đây”.

 

Nhiều năm sau đó, Elizabeth tiết lộ rằng, lý do khiến bà chia tay với Nicky Hilton là vì ông ta đã đánh bà tới mức sảy thai. “Ông ta say khướt. Chúa đã để tôi xuất hiện khi đó, và ông ta đã khiến tôi vĩnh viễn mất đi đứa con của mình. Có lẽ, Chúa đã an bài tất cả”, bà buồn bã kể lại.

 

7 tháng kể từ sau đám cưới đẹp như mộng, Elizabeth và Nicky quyết định chia tay. Họ ly dị vào tháng 2-1951. Elizabeth không đòi người chồng đầu tiên của mình một đồng nào sau khi chia tay. “Tôi không cần một giải thưởng ghi nhận sự thất bại”, bà chua chát nói. Khi đó, Elizabeth kiếm được khoảng 1.600 bảng một tuần.

 

Trước năm 30 tuổi, Elizbeth rơi vào khủng hoảng toàn diện, bà cảm thấy bế tắc, buồn bã và đau đớn… Bà cũng dần mất đi niềm tin vào tình yêu.

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên