Trên sân An Giang, chủ nhà H. An Giang và QNK Quảng Nam đã tạo ra cơn mưa bàn thắng khi cầu thủ 2 đội có đến 10 lần phá lưới của nhau. Chung cuộc, H. An Giang thắng 6-4 và chính thức cầm tấm vé thứ hai thăng hạng.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Quảng Nam
Trận “chung kết” trên sân Quảng Ninh, chủ nhà T. Quảng Ninh giành chiến thắng 3-0 trước XSKT Cần Thơ và giành tấm vé thăng hạng còn lại. Như vậy, nỗ lực giành chiến thắng 2-1 của CS Đồng Tháp trên sân Bình Định đã trở nên vô nghĩa.
Phải nói rằng, đội bóng xứ Đồng Tháp Mười đã gây thất vọng lớn với người hâm mộ của họ. Mùa trước, họ xuống bị rớt hạng và mùa này không thể trở lại V-League. Tiếc cho Đồng Tháp, cái nôi của bóng đá nước nhà.
Trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa chủ nhà Hà Nội và TDC Bình Dương rất đáng quan tâm bởi đây là cuộc chiến sinh tử, quyết định ai sẽ tiếp tục ở lại hạng Nhất.
Thế trận diễn ra vô cùng quyết liệt nhưng chung cuộc Hà Nội thắng 1-0 và chính thức giành quyền trụ hạng, TDC Bình Dương xuống hạng Nhì.
Hạng Nhất 2013 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về QNK Quảng Nam. Cùng với đội bóng xứ Quảng là An Giang và Quảng Ninh đã giành quyền thăng hạng.
Danh hiệu Vua phá lưới hạng Nhất mùa này được chia cho Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam) và Uche (H. An Giang) khi cùng có 10 bàn thắng.
Theo Dân Trí